em sắp lấy chồng, chồng em là rân xây dựng dân dụng. kĩ sư công trình nên thường đi theo công trình...anh í 1 tuần mới tranh thủ về đc 1 lần, có khi 2 tuần mới về đc 1 lần...


Sắp cưới, em cứ lo lo....tính e hay lo xa, mà lại bấp cái anh xây dựng. Mặc dù xác định tư tưởng rõ ràng là lấy zai ấy thì p chấp nhận vợ chồng xa nhau...nhưng em thấy ko thoải mái lắm...huhu, em lo mấy cái cảnh ngoại tình đọc trong diễn đàn quá.


Chồng sắp cưới của em hiền lành, nhưng đẹp trai nên nhìu em bu lắm :((.


Em không biết cs của những ng làm công trình xa như thế nào, chỉ đc nghe bạn bè kể là món chi cũng chơi hết. huhu, em sợ quá mấy anh chị ơi,


trong diễn đàn có anh nào rành bên mấy vụ công trình thì cho em biết thực hư cuộc sống thực tại ở đó với. để em còn biết mà chặn trước chặn sau...