Hiện giờ em đang rất rối trí mọi người ạ! Vợ chồng em do điều kiện công tác hay phải sống xa nhau, 4,5 tháng anh mới được về với vợ.
Chính bởi điều kiện bất lợi đó khiến em luôn lo sợ và cảnh giác với những chuyện " đổi gió " của chồng. Chồng em không tay hám gái
gì gì cả, nhưng chính vì xa vợ lâu vậy nên em lo chồng có những phút yếu lòng, vợ chồng em đã rất nhiều lần cãi nhau về chuyện đó...
Hôm qua, chồng đi nhậu về gọi điện cho em, chồng tâm sự: anh chỉ buồn vị vợ hay lằng ngoằng, anh đi nhậu nhiều khi vợ cứ kiểm soát..,
em cũng nói: " Thực ra em chỉ có 2 điều lo sợ: 1. chồng uống say quá hại sk, 2. em sợ chồng uống say ko tỉnh taó sẽ làm những chuyện ko nên kia, giờ xã hội bệnh tật đầy ra.
Nghe thấy thế chồng em bảo: " em yên tâm, giờ có nhiều biện pháp bảo vệ..."
em nghe chột dạ nên nói: " biện pháp gì chứ, chả có gì an toàn tuyệt đối đâu, em sẽ chẳng cằn nhằn nữa, nhưng anh có dám nói là anh sẽ luôn đủ tỉnh táo để ko sa ngã"
Chồng em : " sao đang nói chuyện xã hội lại gắn vaò anh là sao, trong suy nghĩ của em lúc nào cũng đen tối vậy, ko nói nữa, anh tắt máy đây..."
Từ hôm qua đến h em suy nghĩ rất nhiều về câu nói kia của chồng, cả biết có phải em quá nhạy cảm ko, nhưng sao em cứ có cảm giác bất an, như anh muốn xoa diu, an ủi vợ, hay như ngta hay nói là " có tật giật mình ấy....", em định hỏi thẳng chồng luôn, em có tính là rất chung thủy, yêu hết mình , hi sinh tất cả nhưng một khi bị phản bội thì em sẽ rũ hết ko thươg tiếc, vì vậy em ko muốn trách oan chồng nhưng cũng ko muốn rơi vào bi kịch như các chị có chồng cũng đi ăn phở vậy rồi ko biết tìm ra lối thoát cho hạnh phúc gia đinh mình. em rối chí quá mong các anh chị cho em lời khuyên với! em chân thành cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em giỏi, tặng hoa cho em @};-@};- hihihi