Em lấy chồng được 1 năm, hiện đang có bầu 5 tháng. Khi quen chồng em anh ấy là bộ đội chuyên nghiệp nhưng khi cưới về được khoảng thời gian ngắn thì anh ấy ra quân. E cũng ko phản đối chuyện đó vì a ấy đóng quân cách Hà nội hơn 100km, 1 tháng chỉ được về một lần ( nếu k vi phạm kỷ luật nhé). Tiền lương thì xác định chả bao giờ còn vì cứ cuối tuần ở đơn vị lại tụ tập đánh bài ăn uống. Mà e cũng chẳng muốn xa chồng nên muốn a về Hà nội tìm việc gì đó làm gần vợ. Thực sự khi lấy anh ấy em k có điều kiện hiểu anh ấy nhiều vì bọn e quen nhau tình cờ với lại a ấy trong đơn vị suốt nên e chỉ cảm thấy a ấy là người hiền lành, tốt bụng có thể sống được. Em cũng chưa bao giờ phân biệt vợ giỏi hay kiếm tiền giỏi hơn chồng. Lần đầu tiên e về nhà anh ấy e cũng thoải mái vì gia đình chồng em tuy không giàu có nhưng sống rất tình cảm. Nói chung con người chồng em dễ sống, đi làm có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ ( dù k nhiều). Thi thoảng cũng biết giúp vợ việc nhà. Nhưng có một vấn đề e ko biết mình phải vượt qua bằng cách nào. Đó là anh ấy rất hay uống rượu mà uống vào thì thôi rồi, trông chả khác gì chí phèo, đi đứng thì liêu xiêu chán lắm ạh.