Em có một cô bạn gái rất thân. Bạn của em đang gặp rắc rối. Xin các bố các mẹ cho em thêm lời khuyên nó.
Bạn gái em tên T. Nó đã có chồng và một con gái nhỏ 2 tuổi. Trước khi T quen chồng nó thì nó có quen anh D. Và vì cả 2 chưa đủ chín chắn nên ko giữ được mối tình của 2 người mặc dù rất yêu nhau. Sau khi chia tay 1 năm, T quen anh H được 1 năm nữa thì cưới. Từ đó, T và D ko gặp nhau.
Trước khi có thai thì 2 vc rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng từ khi có thai thì 2 vc hay gây gỗ. Chồng T đổi tính. Mặc dù ko đánh vợ nhưng anh này ít quan tâm đến T. Có thai lớn rồi mà vẫn nấu ăn, giặt đồ, hầu chồng… Cưng và lo cho chồng còn hơn lo cho cha mẹ. Anh H vẫn thương nó. Nhưng ảnh hay nói gay và dễ nổi nóng. T buồn nhiều lắm. Gặp thêm gđ chồng nó hay kiếm chuyện với nó (ở chung với gđ chồng). Cứ mỗi ngày mỗi chất chứa trong lòng mà ko thể nói với chồng. Vì chồng cũng hay nỗi nóng, ảnh cũng bênh vực nó lắm.
VC nó thu nhập thấp (4triệu/tháng), ko có điều kiện ra ở riêng. GĐ chồng đã hay kiếm chuyện gây nó, chồng thì ít quan tâm và nói chuyện vài ba tiếng là nỗi nóng gay liền. Nó đang buồn thì tình cờ gặp lại anh D. Anh D cứ ở bên cạnh giúp đỡ nó, ko đòi hỏi nó quay lại với ảnh, những khi nó buồn ảnh đều có mặt an ủi nó. Nhưng bạn thân của 2 người thì nói anh D còn yêu nó nhiều lắm và thấy đau lòng khi nó sống cuộc sống buồn đau như vậy. Bây giờ anh D thì có Công Ty riêng, nhà riêng, từ khi chia tay với nó đến nay ảnh ko yêu một ai cả…
Trong lúc vc nó đang lục đục vì thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần như vậy thì anh D xuất hiện thì thử hỏi làm sao nó ko động lòng được. Nó đang có ý định ly thân, nhưng em thấy tội con nó nên em can (nhưng thấy thật sự nếu nó ly dị và quay về với anh D thì sướng cho nó thật). Xin nói thêm là anh D không gặp nó từ khi chia tay đến mới gặp lại nó nữa năm này thôi, nhưng âm thầm giúp đỡ nó thông qua bạn bè thì từ khi nó có thai mà thiếu thốn đó.
Thấy nó buồn em cũng đau lòng lắm như chính mình gặp phải vậy. Em đang buồn nên viết ra hơi lủng củng, các bố các mẹ đừng chê nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh D...
Ko phải nó vì ham được sống giàu có mà muốn...
Vợ chồng T-H chắc lục đục phần nhiều cũng vì lý do...