Em là thành viên cũ nhà mình, nhưng hôm nay em phải tạo nick mới để chia sẻ tâm sự của mình, mong các mẹ hãy giúp em


Câu chuyện gia đình em thế này: cách đây 4 tháng em có nhận được tin nhắn của một em gái, em ấy nói đã quen chồng em một năm nay, và kể vài chi tiết chồng em nói xấu em thế này thế kia. Nhưng em chỉ nhắn lại: " chắc em nhầm với ai rồi". Tuy nhiên, Em hẹn chồng em ra cafe nói chuyện, em nói em không muốn tìm hiểu, vì em biết tính em sẽ khó chấp nhận và tha thứ. Chồng em chỉ nói là bạn chơi game, tại dạo này không chơi nữa nên nó dở chứng vậy để ép chồng chơi. câu chuyện tàm thời yên ắng, mặc dù em cũng chẳng tin những lời chồng em nói, nhưng bản thân em nghĩ chắc 2 người cũng chưa đi quá xa.


Cho tới tháng 7 vừa rồi, em gái đó gởi vào inbox Fb em 1 tấm hình chụp chồng em và em đó đang cụng ly, tự sướng. lúc này em mới lục Fb của em đó, và phát hiện thêm một tấm hình 2 chạm tay nhau có 2 chiếc nhẫn. Chồng em giải thích chiếc nhẫn này là của bồ em đó mua cho, em đó nói chụp tấm hình đó làm kỷ niệm "cuộc tình này tới đây là kết thúc"


Lúc này thì máu trong người em sôi lên. chồng em đang đi công tác, nhưng em quyết hỏi cho ra lẽ luôn. tới thời điểm này thì chồng em thú thật với em, quen con đó cách đây 1 năm, tới tháng 12/2013 2 người đã chia tay. con nhỏ đó luôn hù dọa sẽ gọi cho em, và nó uy hiếp chồng em gặp nó, vì sợ em biết chuyện, nên chồng cứ phải nghe đt của con đó, nói là từ tháng 12 tới giờ không gặp, nhưng em không biết là nói thật hay xạo em nữa. Nguyên nhân ngoại tình chồng cũng nói rõ với em vì sinh ra trong một gia đình không ra gì, tuổi thơ cơ cực, giờ có tý công danh nên bon chen đua đòi.


Chồng em nói chồng em cần em và các con (2 con gái), chồng em sinh ra trong gia đình ba mẹ ly dị, nên không muốn các con cũng phải như vậy


Sau khi nghe chồng em thú thật thì em như rớt xuống vực thẳm. Em không suy nghĩ được gì, nói thật em rất yêu thương và tin tưởng chồng. Em đã chấp nhận tha thứ cho chồng, nhưng từ hôm đó em cũng dằn vặt chồng, em biết cái này là không nên, nhưng em không thể kìm chế được cảm xúc. Em rủ chồng đi nhậu, em khóc, tưởng là khoác cho đã rồi ngày mai quên hết, nhưng em không thể nào quên được. Đầu óc em lúc nào cũng căng thẳng, em không biết bây giờ mình phải làm gì???


Em mong các chị sáng suốt hãy cho em lời khuyên


Em có hiền quá không khi em chẳng mảy may đụng đến người thứ 3, có nên cho nt3 một bài học không các chị nhỉ??


Em viết có hơi lủng củng các mẹ, các chị cố gắng đọc giúp em nhé