Em đang mang bé được 9 tháng hơn rồi...Nhưng bỗng nhiên e nghe tin như xét đánh ngang tay....Cô bạn gái cũ của chồng e khoe với bạn bè của cô ấy là năm nay cô ấy cũng tính sanh con...mà "ông ấy muốn tui sinh 2 đứa lận"...ông ấy ở đây là chồng e....Bạn cô ấy cũng là bạn e đã nói chuyện tụi e cho cô ấy biết nhưng cô ấy nói tất cả là bịa đặt....Cô ấy còn nói đợi e sanh xong ra tháng sẽ nói chuyện với e về chuyện của chồng e và cô ấy...(trước đó hơn 1 năm cô ấy cũng đã tìm e và nói là người yêu của anh và 2 người sẽ đám cưới vào cuối năm)...Em không biết mình phải làm gì để tránh sự làm phiền này...để gia đình e được yên ắng...gần sanh rồi gặp chuyện này làm e stress quá!!!


Mong các chị giúp e ....