Chuyện của em chắc cũng ko lạ trên diễn đàn này, nhưng em vẫn cần những lời khuyên chân thành vì người trong cuộc thường không sáng suốt, hơi dài nên các anh chị chịu khó đọc nhé: Em và chồng cưới nhau được 2 năm, tụi em yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Cuộc sống của tụi em rất hạnh phúc, công việc ổn định, mới mua được nhà (để dành + mượn của bố mẹ và vay ngân hàng một ít), kế hoạch chuẩn bị sinh con,.vv... Hai vợ chồng em cũng có rất nhiều điểm hợp nhau, có khi hai vợ chồng ngồi 8 với nhau đến 2, 3 tiếng, từ chuyên trên trời đến chuyện dưới đất, thậm chí chồng em còn nói nhiều hơn em (mặc dù tính anh ấy ra đường rất ít nói chuyện xởi lởi với người lạ, anh ko hoạt bát xông xáo để lấy lòng người lớn nhưng gia đình em rất thương vì anh rất hiền, thương và chiều em, chịu khó làm việc). Em những tưởng mình rất may mắn và hạnh phúc, nhưng đến một ngay gần đây, em thực sự hụt hẫng và thất vọng khi biết được vài tháng qua anh lại thường xuyện chát, nhắn tin và đi ăn, uống cafe(chưa có s..x) với một người khác, em rất đau lòng, cảm giác như có gì đó trong lòng mình bị sụp đổ. Thật sự thì thời gian trước tết em cũng có linh cảm anh có gì đó khác thường, thỉnh thoảng anh nói gặp khách hàng một chút rồi về (nhưng vì tính anh ko biết nói dối nên khi em hỏi gặp ai thì cứ ú a ú ớ). Cho đến vài tuần trước, em nhờ người kiểm tra lịch sử và chi tiết tin nhắn trong sim và điện thoại của anh thì em mới phát hiện sự thật đau lòng này. Anh ta nhắn tin nói rằng nhớ người đó (qua cách nhắn wa lại em biết rằng đó là lần đầu tiên anh ta nói nhớ). Em muốn điên lên, muốn phá tan tất cả, nhưng vì danh dự của cả 2 nên em cố gắng kiềm nén, em đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, anh ko chối, chỉ im lặng. Anh nói rằng biết là có lỗi với em nhưng không dừng lại được, rằng anh và người đó có nhiều điểm tương đồng, cô ta có những điểm tương đồng với anh mà em không có(em được biết rằng cô ta chỉ mới qua tuổi teen, nghe nhạc của Hoàng Thùy Linh,...., còn chồng em thì thích rock, giao hưởng, em đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra những điểm tương đồng như anh nói, nhưng em ko tìm ra được và anh cũng ko giải thích được), rằng cô ta là một người tốt(ý của anh là cô ta ko có ý định cướp chồng người khác), rằng chỉ như thế thôi, nếu anh và cô ta có muốn làm gì xấu thì đã làm rồi, nhưng theo em thấy qua các tin nhắn thì cô ta đang chơi trò cút bắt, giả đò cao thượng và cả giả nai nữa để đưa chồng em vào tròng. Hưx mặc dù từ lúc cưới nhau đến giờ (đến lúc trước khi có cuộc nói chuyện này) lúc nào anh cũng khẳng định với em: "không ai có thể thay thế được em trong lòng anh, anh sẽ không bao giờ đánh đổi điều gì để mất em" Thật buồn cười pk các chị . Cho đến tận lúc này anh vẫn nói nếu anh và em có chia tay thì anh cũng sẽ ko bao giờ cưới ai nữa, vì ko ai có thể bằng em, rằng lỗi tại anh (lúc chưa cưới nhau, có lần anh nói anh hơi khác người, thích sống lãng tử, từ nhỏ hay có suy nghĩ ko lấy vợ), rằng vì quá yêu em nên anh mới cưới vợ. Đến lúc này thì em thật sự buông tay anh ra, em tự nói với mình rằng:Thế là hết! Nhưng rồi anh khóc, anh quay qua ôm em và nói rằng anh sẽ điều chỉnh lại. Cuộc nói chuyện kết thúc vì em không biết nói gì nữa, em cảm thấy cần thời gian suy nghĩ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bỏ đi chuyện đã qua, để chuẩn bị tinh thần , sức khỏe và kinh nghiệm để chào đón 1 thành viên mới đi...
"Bạn định sinh con trong khi ông bố (dự định) của con bạn đang nghiêng ngả vì...
Bạn định sinh con trong khi ông bố (dự định) của con bạn đang nghiêng ngả vì...
Quả thật...
Bạn này...
Theo tôi...