Em đã có thai được 3 tháng, dạo này hay nghén và buồn nôn lắm. Rất thèm đồ ngọt nhất là chè đường ( chè nấu bằng mật em không ăn được), khổ nỗi là ăn xong buổi tối nắm ở giường là toàn buồn nôn phun bừa bãi lên vách. Chồng đã không thông cảm thì chớ lại còn suốt ngày càu nhàu là mất vệ sinh, vừa lau tường vừa lẩm bẩm rất khó chịu. Em ko chịu nổi mới hét toáng lên: Em vì con anh chứ có vì sướng cái mồm mình đâu? Anh ko thích thì em về ngoại. Rồi đùng đùng bắt TX về ngoại, chồng em mặc kệ. BM em gọi hỏi lý do thì bảo : Vợ con là con của BM thì BM rõ tính quá còn gì? Con xin chịu thua [-(
Hôm sau lại lóc cóc mua đồ ăn sang nịnh :p Hồi đầu còn dại chứ sau toàn mua chè đường, em tham ăn và thèm khát thế là quên hết TQ, lại ríu rít như đôi chim sâu :))
Nhưng được dăm hôm thì lại tiếp diễn, khổ thế? Mong cho hết đợt nghén cho yên thân. Mẹ nào có kinh nghiệm chống nghén bảo em mới?:p:p
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Anh nghe nói có người sinh...
May có bác nào vui tính ra phết, còm men là bôi chè vào ...uôi, thỉnh thoảng liếm đỡ đỡ lôn vào tường.
Fun...
Gặp như nhà tớ phun vào tường thế nó chảy xuống giường, xuống thảm có lau đến tết công gô nó cũng...
Nghén của chua khổ thật đấy, cứ thấy cái gì chua chua là rớt rãi tùm lum, may mà mình ko bị lôn như...