Tình hình là máu xe của em lên cao quá, sáng nay em quyết định xin má đổi xe Yamaha Taurus, mua trả góp chiếc Sirus (Taurus chạy ngon nhưng không bốc nên em ghét). 2 má con đều vui vẻ vì lần này em sẽ mua xe bằng tiền lương của em. Đến cửa hàng em thấy có chiếc Jupiter MX 2009 đẹp lung linh nên máu lên cao quá, em chọn chiếc Jupiter :o. Lúc ngân hàng gọi điện kiểm tra, anh hai thấy tiền trả góp hơi cao nên lên gọi điện lên giọng làm dzữ, rồi đổ dầu vào lửa... :Worried:


Em mới suy nghĩ, sao từ nhỏ tới giờ mình cứ bị anh hai ngăn cấm hoài vậy, có chuyện gì cũng bị mét. Lần này mua xe, mà không mượn tiền anh hai hay ba má cũng không yên. Đến bao giờ mới được tự ý quyết định. Mà bực mình nhất là sau khi anh hai ngăn cản thì ngân hàng đội giá tiền phải trả thêm 2 triệu thì mới cho vay, mà lúc đó lại hết tiền phải gọi mượn anh làm chung. Lúc đó em muốn điên lên luôn nên suy nghĩ vầy: giờ mà về nhà bằng xe cũ thì thế nào cũng hỏi xe bị gì... thì thế nào cũng không được mua. Còn nếu rinh xe mới về thì thà nghe chửi cái là xong, không lẽ chửi cả tháng, cả năm. :Thinking:


Cả ngày nay em ở nhà bà, ăn mì gói, không dám về nhà ăn cơm vì sợ bị la. Sáng mai thế nào ba má cũng xuống nhà bà thì thế nào cũng thấy xe mới, chắc lúc đó trốn trong nhà vệ sinh chờ ba về thì mới dám ló đầu ra cho má la :D. Mà em sau này có một cái bệnh, hễ mà ai chửi không đúng là em không thèm nói chuyện, im mấy tháng trời, em chỉ có một cái bài này để đỡ :D


Xin các mẹ cho cao kiến: em như vậy có phải là bước đầu trở thành con hư không vậy?