Em nên tiếp tục hay nên chấm dứt cuộc sống này????
Chào cả nhà, em thông báo đổi sang ID này nhé, ID trước nhiều người biết quá rùi mà em lại chưa chuẩn bị tinh thần khi mọi người biết chuyện riêng tư của mình. Mong mọi người thông cảm.
Em đang có chuyện buồn và cần tham khảo ý kiến của mọi người, mọi người cho em lời khuyên nhé.
Vẫn là những câu chuyện muôn thuở mà chị (anh) em chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau đó là những gia đình gặp phải rắc rối về chuyện vợ/ chồng ngoại tình. Em nói tóm tắt thôi nhé; Sau nhiều lần tra khảo và có bằng chứng, nay chồng em đã thú nhận việc có bồ và hiện nay 2 người đã có con với nhau, giờ anh ấy mong em tha thứ, chấp nhận sự quay về của anh (theo anh nói thì anh vẫn còn yêu vợ, con) nhưng anh xin anh hãy để anh được có trách nhiệm với đứa bé kia. Thật sự em cũng không hiểu nổi con người anh nữa, và cũng không hiểu mức độ trách nhiệm anh nói ở đây là gì bởi em biết nếu về vấn đề kinh tế thì chắc chắn rằng chồng em em thể đảm bảo được… Cũng sau một thời gian dài tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện thì em mới biết được rằng; anh ấy cũng có phần tin vào chuyện mê tín rằng tuổi của chồng em và cô bé kia năm nay có con là rất tốt và thuận lợi…(về công danh và tài lộc…) em cũng không hiểu rõ lắm vì em không tin vào bói toán nên cũng không tim hiểu kỹ. Giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa tiếp tục chấp nhận cuộc sống này hay làm lại từ đầu.
Còn về phần cô bé kia, đã hoàn tất thủ tục ly dị và cô ấy nói chấp nhận cuộc sống này, cô ấy sẽ không đòi hỏi gì ở chồng em và chỉ sẽ đứng đường sau cuộc sống của chồng em ..v..vv.. hứa hẹn có vẻ rất nhiều nhưng chỉ là 2 người ấy nói chuyện với nhau thôi, Nói chung là chồng em đang rất tin vào lời cô ấy nói.. Tình yêu luôn là màu hồng trong con mắt những người đang yêu phải không ah. Em hẹn gặp nhưng cô ấy thường viện cớ né tránh nên cũng chưa có dịp gặp để nói chuyện.
Mong các bác cho em lời khuyên, em phải làm thế nào để cuộc sống của con em không bị sáo trộn, và liệu em có thể có được cuộc sống bình yên không? Em mệt mỏi và thất vọng vô cùng, mình không phải là người mang đến cho người mình yêu được hạnh phúc thì có nên tiếp tục níu kéo không ah? Ai đó hãy cho em lời khuyên được không ah?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống gia đình với các...