Em 27 tuổi. Lấy chồng được hơn 3 năm. Em và chồng yêu nhau từ thời lớp 11, rồi 5 năm đại học. Ra trường được 1 năm thì cưới nhau vì e lỡ dính bầu. Trong tgian yêu nhau khi đã có được em a ấy luôn đòi chia tay với lí do 2 dứa k hợp. Mỗi lần vậy e lại khóc lóc van xin đừng bỏ e. Thậm chí e còn đòi chết, e còn lấy lí do trinh tiết bắt a phải lấy e để trả nợ trinh tiết cho e. E đau khổ lắm khi làm như vậy nhưng chỉ nghỉ đến cảnh phải rời xa a thì e lại ko chịu được. Sau mỗi lần như vậy a lại bình thường y thương e như ko có chuyện gì. E lại thấy hạnh phúc bên a va quên đi những lời nói vô tình a dành cho e mỗi lần gây gỗ nhau. Cuối cùng bọn e cug làm đám cưới nhưng e nào có hạnh phúc khi a vẫn hay nói a lấy e vì trả nợ e, vì e lỡ có bầu. Đứa con thứ 2 ra đời sau 1năm rưỡi. A lại thường dằn vặt e vì 2 đứa con quá gần tuổi nhau. Vợ chồng e cứ cãi nhau vì con cái quá mệt mỏi. Mỗi lần vậy a lại nói e hại đời a, e hãy buông tha. E đau khổ lắm, khổ vì những lời nói của a, a nói không y e mà chỉ sống vì con. Bây giờ a muốn li dị nhưng vẫn sống chung nhưng xem như ko có nhau để con lớn khoảng 7 tuổi rối đường ai nấy đi. E phải làm sao xin các mẹ hãy cho e lời khuyên.