Chuyện của em là thế này. Em đã quen và gặp một người qua mạng. Ban đầu chỉ là gặp gỡ tâm sự nói chuyện thôi. Em cũng không biết nhiều về anh ấy. Chỉ biết là anh ấy nói từng có vợ nhưng đã chia tay được 5 năm rồi và chưa có con. Anh nói rằng vợ cũ của anh là người xấu, chị ấy đã ngoại tình và lừa dối anh suốt một khoảng thời gian dài. Anh còn nói rằng 5 năm nay họ chưa hề gặp lại nhau vì anh thù ghét người phụ nữ ấy. Một thời gian sau thì anh nói thích em và bắt đầu quan tâm em nhiều hơn. Anh hơn em 9 tuổi và em cảm thấy anh là một người chín chắn có thể bảo vệ cho mình và em đã nhận lời yêu anh. Nhưng rồi sau đấy em biết được anh và vợ cũ đã có với nhau 2 người con. Và 2 người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Thậm chí mới tháng 5 vừa rồi họ còn kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Sinh nhật chị vợ cũ của anh trước sinh nhật em 1 tuần , em còn thấy anh mua bánh tặng vợ và đăng lên mạng xã hội, vậy mà sinh nhật em anh cũng đưa em đi chơi nữa. Mới Noel này em hẹn anh đi chơi, em đã hẹn anh trc 1 tháng vì sợ anh sẽ bận, nhưng hôm đấy anh đã ko đến và nói rằng anh bận. Anh cũng không nói lý do anh bận rồi hôm sau em thấy ảnh anh cùng chị vợ anh và 2 đứa bé chụp ảnh đám cưới em họ anh. Em nói muốn chia tay vì em ko muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình anh, nhưng anh nói em ko phải người thứ ba gia đình anh đã tan vỡ trc khi gặp em rồi. Em không hiểu sao họ đã ly hôn mà chị ấy vẫn vui vẻ đến nhà anh như vậy. Thậm chí anh nói đã nhiều năm họ không gặp nhau cũng là nói dối. Em cũng yêu anh nhưng lương tâm ko cho phép em phá hỏng cuộc hôn nhân của người khác. Anh vẫn luôn nói họ sẽ không bao giờ quay lại với nhau. Em thực sự yêu và quan tâm anh ấy, em không để ý đến việc anh ấy đã từng có con, nhưng nếu em vô tình là người phá đi gia đình của bọn trẻ thì em không muốn. Anh ấy hứa rằng sẽ cưới em, thực sự là em vui khi anh ấy nói thế. Nhưng cứ thấy ảnh anh ấy với vợ anh là em thấy hoang mang lắm. Hay đối với anh ấy em chỉ là một người mới lạ để anh ấy gặp lúc anh ấy muốn thôi rồi một lúc nào đấy sẽ vứt bỏ em đi? Em thực sự đã không biết rằng anh ấy có con. Vì anh ấy giấu kĩ quá. Mãi sau em mới phát hiện ra được. Lúc phát hiện ra thì đã yêu anh mất rồi. Em chưa yêu nhiều người, anh là người thứ 2 em nhận lời yêu vì em rất khó có thể cảm thấy thích 1 ai đó. Em chưa gặp ai trong gia đình anh cả. Bố mẹ anh đang bị ốm. Em vẫn hay đón anh ở bệnh viện bố anh nằm nhưng chưa lần nào gặp vì anh bảo bố anh phải cách ly. Anh nói khi nào bố mẹ anh khỏe thì sẽ dẫn em về gặp họ. Em vì ko tin anh nên đã đòi gặp vợ cũ của anh nhưng anh không đồng ý. Anh bảo anh căm ghét người đó nếu em đi gặp anh sẽ giết chị ấy. Em thấy bất ngờ vì anh nói vậy. Em chỉ muốn biết mình đang làm đúng hay làm sai thôi nhưng giờ thực sự em đang thấy bế tắc không biết nên làm gì. Anh nói em chỉ cần tin anh thôi anh nói gì anh sẽ thực hiện. Liệu em nên tin anh hay là em nên dừng lại. Em thực sự rất yêu anh ấy . Mong các chị cho em lời khuyên với. Hiện giờ em đang rất buồn và suy nghĩ. Không biết phải làm sao mới đúng nữa.