chào cả nhà. e mong mọi người tư vấn giúp em vì thực sự em thấy bế tắc quá, cuộc sống hiện tại bây giờ em không biết nên tiếp tục cố gắng hay buông xuôi. em đã kết hôn và có 1 bé trai bụ bẫm. ngay sau 3 ngày kết hôn e phát hiện ra chồng e nghiện ma túy. lúc đó em thực sự muốn ra đi nhưng vì đã có bầu 1 tháng nên em thương con em ở lại và nghĩ sẽ cùng anh í cai nghiện. mong sao cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. trước khi chưa lấy chồng em là niềm tự hào của gia đình vì ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn và ra trường đã có 1 việc làm ổn định mà ai cũng mơ ước. nên sau khi biết chồng e nghiện e k hề nói với bố mẹ đẻ em mà chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng tất cả những vất vả về tiền nong ( vì 2 tháng sau e nghỉ vk để về nhà cái nghiện cho ck). em cố gắng tất cả đến nay e k nhớ rằng mình đã bao nhiêu lần phải mò mẫm trong đêm để mà tìm chồng. anh í lừa dối em hết lần này đến lần khác. cứ đk 5,6 tháng là a í lại chơi bời lại. ngoảnh lại đã 3 năm trôi qua đến bây h em vẫn chưa cái nghiẹn đk cho chồng. em bỏ công việc mà em làm đúng chuyên ngành đi về quê làm công nhân trong công ty nhà cậu chồng anh í. 2 vc đã sống xa con, xa làng xóm nhưng do cv ở đấy anh í cứ phải đi ra ngoài nên lại chơi lịa.ngày trước em còn nhận thấy anh í còn nghe những lời em khuyên, còn bây giờ anh í bỏ ngoài tai tất cả.chỉ khi nào em găng quá anh í mới nhún.thực sụ đến thời điểm này em chẳng còn luyến tiếc tc vc nữa nhưng em chưa sẵn sàng đối diện với sự thất vọng của bố mẹ em trên nhà, với sự đàm tiếu của thiện hạ, và cả vì con e nữa. bé rất yêu bố vì bố nó cũng rất thương nó. tuy chơi bời nhưng 3 năm chưa bao h nói nặng lời với e câu nào. bố mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với em. thực sự lúc này em rất hoang mang. em không biết con đường nào là tốt cho em nữa. có lẽ em là 1 người phụ nữ cam chịu quá rồi. em nên làm gì vào lúc này đây????