Các mẹ ơi, e vào wtt nhiều đa phần là tàu ngầm các top, thấy phục và quý nhiều mẹ lắm. Hum nay e mới dám hỏi ý kiến các mẹ về chuyện này.
Chuyện là bố mẹ e chia tay từ khi e còn bé, tuy vậy cả hai bên nội ngoại đều dành rất nhiều tình cảm cho e nên không bao giờ e có cảm giác thiệt thòi gì hết, chỉ thương mẹ số vất vả đa đoan thôi ạ. Mẹ e vẫn ở vậy, và xác định là dù có quen ai thì quen vậy thôi chứ cũng không đi bước nữa. Suốt mười mấy năm thì mẹ cũng quen mấy người, vài năm lại chia tay. Hiện tại mẹ e có quen một chú. Con người chú theo e cảm nhận thì thế này ạ: Chú yêu mẹ e nhiều, thương cả chị em em nữa. Chú làm ăn có những thời kỳ được và mất nhưng trong khả năng luôn đưa tiền cho mẹ em. Không phải là chu cấp hoàn toàn đâu ạ, nhưng những khi mẹ e cần là chú đưa. Chú cũng nghiêm khắc với em gái e những lúc nó không nghe lời. Còn với e thì chú cháu cũng ít nói chuyện vì e đi du học xa.
Nhưng tính chú đôi khi nói dối mẹ vì lý do này hay lý do khác. Thêm vào nữa và cũng là cái quan trọng nhất là chú đang có "vợ" rồi ạ. Nó oái oăm ở chỗ, lúc quen mẹ em chú đã ly thân rồi, 2 người yêu nhau công khai. Khổ nỗi vợ chú này hơi đầu gấu mà cũng xấu nên chả ai ngó ngàng nên quyết tâm giữ chồng. Cô này dọa nếu ko quay về vs cô ấy thì mẹ e sẽ phải chịu nọ chịu kia.Thế là chú ấy quay về với vợ nhưng mẹ e và chú ấy vẫn quen nhau bí mật. Mẹ e cũng đã mấy lần định chia tay chú nhưng hai người cũng ràng buộc nhiều thứ quá nên suốt 3 năm nay ko bỏ nhau được. Hiện cô này cũng đang ở xa nên mẹ e cũng an toàn. Nhưng e sợ lắm các mẹ ạ, mấy năm nay e cứ tự nhủ là không sao đâu ( vì một phần mẹ e cug nói mẹ vs chú biết cách tránh). Cô này cũng sắp về rồi.
Em có vô tâm quá không các mẹ. Chuyện này đi quá xa rồi phải không ạ. Giờ hai người đang yên đang lành e chọc vào bảo họ chia tay đi hả các mẹ. Mà chú này cũng tốt nữa nên e không biết làm sao.
Đầu óc e đang ngu muội, các mẹ nói cho e sáng rõ ra với các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ đã đọc bài ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vâng mẹ và bố e đã có người thứ ba xen vào nên mẹ e cũng rất ghét nt3, vậy mà h...
=>...