Chào Các bạn/em/chị


Em năm nay 25t, đã trải qua vài mối tình & hiện đang ở trong 1 mối quan hệ được 4 năm. Người yêu em 26t


Em thường đọc & theo dõi comment các confession của các bạn/em/chị đã gửi lên forum webtretho nói riêng & nhiều forum, group về phụ nữ, hôn nhân, gia đình, tình cảm nói chung...


Thật sự em cảm thấy vô cùng mất niềm tin vào đàn ông trong hôn nhân! Chủ yếu xoay quanh sự chung thuỷ của người đàn ông, trải dài từ các cấp độ: quen & quan hệ qua đường, thoả mãn xác thịt, yêu người thứ 3 từ cảm nắng đến yêu thật lòng, đến ko sẵn lòng & sẵn sàng li dị vợ.




Có người biện minh về độ chân thật của những post đó nhưng cho dù giả sử các post đó là bịa đặt nhằm câu view, câu tương tác thì kiểm chứng bằng những cặp vợ chồng xung quanh em, thì đếm trên đầu ngón tay là những cặp có chồng ko ngoại tình, mà thực hư có hay ko thì còn cần kiểm chứng điều tra lại. Có những câu chuyện ngoại tình mà người thật việc thật em nghe qua thật ko biết cảm thán thế nào! Em cảm thấy tình yêu nam nữ thật xa xỉ, chả lẽ tuổi thọ của tình yêu trai gái thấp như vậy sao hả các bạn/em/chị...




Nói 1 tí về người yêu em: anh ấy rất yêu & tôn trọng em. Trước giờ thì chỉ em là có lỗi vì làm anh ấy buồn nhiều vì tính cách của mình. Em thì kiểu như "người đàn ông yêu bạn thật sự là chiều bạn đến vô pháp vô thiêng để tất cả những người đàn ông khác ko thể chịu đựng được tính cách của bạn". Thật là anh ấy kiểu đã chiều em quá ấy nên đâm ra tính em hay nhõng nhẽo, ngang bướng. Đôi lúc em cảm thấy chỉ có ảnh mới chịu được tính em, cả ba mẹ em nhiều lúc còn ko chịu được tính em nữa :( Ngoài ra thì dù 25t nhưng anh rất chín chắn, thường cho em nhiều lời khuyên & giúp em nhiều trong học tập, công việc & cuộc sống, với anh thì nơi nào em thích thì đi, em vui là được.


Thế nhưng, anh ấy cũng có 1 số điểm em ko đồng ý như muốn quan hệ trước hôn nhân. Em thì ko bao giờ đồng ý nên chúng em chưa từng đi quá giới hạn. Em ko cho thì ảnh bảo quen lâu mà em sao ko tin tưởng, sao em làm quá vấn đề này, người ta làm bình thường, rồi quen lâu mà chỉ có hôn ôm..nên chán. Em ko phải kiểu phụ nữ quá cổ hủ hay tiết hạnh gì đâu nhưng tại cái này là quan điểm sống của riêng em thôi, các bạn/em/chị đừng ném đá e tội nghiệp. Em cảm thấy trinh tiết cũng thể hiện sự tôn nghiêm của bản thân & tôn trọng hôn nhân sau này của mình cho dù Em từng muốn anh ấy sẽ là chồng em sau này. anh ấy nói chưa cưới dc vì ảnh cũng còn trẻ, cần gầy sự nghiệp trước & gia đình ảnh cũng đang có tang, 3 năm nữa mới cưới dc. Gia đình ảnh là thiên chúa giáo, còn em là phật giáo. Nhưng vấn đề tôn giáo ko phải trở ngại lớn đối với chúng em.


Một điểm em ko hài lòng nữa là ảnh thường hay khen cô này dễ thương, cô kia xinh...trước mặt em, kiểu ko biết đùa hay thật. Rồi có 1 lần còn nhìn gái theo kiểu mất hồn trước mặt em, anh ấy ngưng nhìn sau 3s quay lại nhìn thấy em đang trừng trừng thì liền chối bay biến mặc dù em chưa nói lời nào.


Cuộc sóng cá nhân anh ấy cũng ko chia sẻ với em nhiều trừ phi em gặng hỏi. Trước đây thì khi còn là sinh viên, em rất hiểu thời gian biểu của anh. Nhưng từ khi đi làm, Công ty anh đồng nghiệp ntn, gồm những ai, công việc anh ra sao....anh đi học thêm ở đâu,...đều ko muốn chia sẻ với em, em hỏi thì anh cứ cố lảng tránh, bảo có kể em cũng có quen đâu.


Thêm nữa gần đây không hiểu do em tiêm nhiễm quá nhiều những câu chuyện ngoại tình trên nên làm em ko tin đàn ông nên dặn hỏi & làm công tác tư tưởng với anh ấy rất nhiều khiến anh ấy nổi quậu & 2 đứa cãi nhau to.




Em biết yêu 1 người là chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu, nhưng em nghe nhìu cặp quen nhau 5-6 năm tưởng chết đi sống lại, anh chồng hoàn hảo, perfect... nhưng cưới về anh chồng lại ngoại tình, mà còn kiểu ngoại tình là yêu thật, sẵn sàng ly hôn với vợ, chưa kể đến những trường hợp quen qua đường hay vui vẻ thể xác bên ngoài. Em ko thể chịu đựng được cảm giác bị phản bội.




Rồi em nhìn lại người yêu mình & những biểu hiện gần đây của ảnh, khiến em đưa ra 1 quyết định là chia tay & em sẽ sống vậy mà ko quen & cưới ai cả. Em thấy tình yêu trai gái thật phù phiếm, mơ hồ & hôn nhân thì thật là 1 canh bạc mà xác suất thua cuộc & tổn thương đa số rơi vào người phụ nữ. Em ko nghĩ mình nên tham gia vào canh bạc đó để rồi mất 5-6 năm có khi hơn nữa thời gian của cuộc đời mình rồi lại phải li di, con cái tài sản chia ra & bắt đầu lại 1 mình. Nếu thế thì em cứ 1 mình từ bây giờ. Vấn đề kinh tế thì e ko ngại, vì tư tưởng em trước giờ ko muốn phụ thuộc vào đàn ông, vào chồng.




Có thể em sẽ sai, em sẽ cô đơn hiu quạnh khi về già, ba mẹ e sau này sẽ ko còn, anh em thì cũng có gia đình riêng, bạn bè em cũng vậy. Họ sẽ ko có thời gian cùng em đi chơi hay chia sẻ nhiều. Em sẽ chỉ có công việc, công việc & công việc, may mắn thì có nhưng người bạn cũng độc thân giống mình bầu bạn cafe, du lịch...




Em cũng từng nói rất rõ quyết định này với người yêu em. Anh ấy cũng đưa ra phản đối ban đầu quyết liệt, khẳng định anh là hàng hiếm ko bao giờ ngoại tình, đừng tiêm nhiễm quá nhìu những câu chuyện tiêu cực mà nên lạc quan nhìn lên, rồi dần dà ảnh ko thèm ý kiến nữa & kêu mệt mỏi, nói em đã phản ứng sai cách, đây là cách vun đắp mối quan hệ ko thông minh, & anh ấy từng nói chia tay vì thấy em cứng với quyết định ở giá quá. Mục đích của em cũng chỉ là muốn tìm chút niềm tin nơi người yêu em về việc ngoại tình ko phải bản chất của đàn ông. Em quá chới với nên cần tìm điểm tựa niềm tin, em muốn chia sẻ & cho anh biết em rất quan ngại về việc kết hôn nếu phát hiện chồng ngoại tình em phải làm sao. Bởi tính em ko tha thứ dc, em chắc chắn sẽ li dị, sẽ càng vì con cái nên e sẽ li dị vì ko muốn con em ở gần người cha như thế sẽ ko tốt cho chúng.


Em rất thất vọng vì kiểu như ảnh đã thừa nhận: anh ko thể đảm bảo sẽ ko ngoại tình nên nếu quan điểm vậy thì mình chia tay! Ảnh cũng từng nói " mình chia tay, con đường anh & em đi ko giống nhau. Anh muốn vun đắp gia đình, ko có lí do gì để ko lấy vợ. tương lai có thể anh sẽ phạm sai lầm, nhưng ít ra con đường anh đi sẽ ko ảnh hưởng tới em." Sau đó thời gian em thấy buồn & cô đơn nhìu, tại em chưa quen ko có anh. rồi anh cũng nc lại với em & 2 đứa lại quay lại như bây giờ. Nhưng em vẫn thường xuyên nói đến việc ngoại tình & anh lại bảo mệt mỏi, chán nản.




Và thật sự em vẫn giữ ý định ko lấy chồng. Nên muốn lần này chia tay là dứt luôn.


Các bạn/em/chị có thể tư vấn, chia sẻ giúp em là em định hướng như vậy là ổn hay không? Bởi em biết ko có lựa chọn nào là đúng hay sai ngay từ đầu cả, còn tuỳ "cơ địa" mỗi người


Rất cám ơn mọi người.