2011 em lấy chồng, đám cưới diễn ra khá nhanh gọn cả thời gian chuẩn bị cưới và cưới cũng chỉ diễn ra trong 15ngày.... Quá nhanh, phải nói là nhanh đến nỗi đáng lẽ mọi chuyện chuẩn bị cho 1 đám cưới như mọi ng sẽ đc lo tỉ mỉ thì em cũng chỉ ậm ừ cho nhanh chóng các vấn đề. Thực ra thì em cũng k hiểu mình muốn thực sự muốn gì nữa. Ban đầu e định sẽ cưới vào cuối năm ( khi chưa xem ngày) ai dè mẹ chồng đi xem ngày bảo cưới đc vào 15 tháng sau hoặc phải chờ đến tháng 7 . Thế là cả 2 bên gia đình quyết định cưới luôn cho đẹp zời. Chỉ trước ngày ăn hỏi mấy hôm em thấy mệt, lúc đó em mới biết mình đã mang thai. Cũng k phải là cảm giác " em cơm trước kẻng mới lo cưới đâu, vì dù sao thì bọn em cũng có chủ ý làm dám cưới rồi. Có thêm chuyện này thì gọi là song hỷ rồi. :) thấy mẹ chồng k có gì là dị nghị e cũng mừng lắm. Thấy chồng còn bảo " mẹ bảo phải chửa trước rồi mới cưới " nên em cũng k lo nghĩ gì nữa.
Nhưng bắt đầu cuộc sống hôn nhân với cuộc hôn nhân vội vàng đã vấp phải nhiều vấn đề hơn em có thể hình dung ra. mà nói thẳng ra là em cũng chỉ là đứa con gái chẳng hiểu sự đời mới học xong đại học tập tễnh đi làm đc 2 năm thì lấy chồng. Cuộc sống trc đây e đc bao bọc trong gd k phải lo lắng gì. H về nhà chồng thì đúng là vấn đề. Em còn nhớ về nhà chồng tuần đầu thì đi trăng mật. Trăng mật về bố mẹ chồng có việc về quê bảo 2 đứa ở nhà nhớ chăm cây cối (Cây cảnh linh tinh và cây rau sống nhà tự trồng). E chưa bao h trồng cây cũng chẳng biết tnao chỉ nghĩ sáng lên tưới cây, chiều về nhờ chồng tưới cây thế là xong chẳng có gì. 2 vc đi làm về đều nhớ cv là tưới cây. Vậy mà, cây nó phụ lòng ng hay sao ý. 3 ngày sau bme chồng em về, kêu lên là cây thì chết khô, chim nuôi thì chết khát.... rồi nói em là đã nhắc đến thế rồi mà k làm... đi lấy chồng thì phải theo thói quen nhà chồng chứ k theo thói ở nhà đc ( ak ak thế nào là theo thói ở nhà em chứ?) Thế là em đã thấy 1 gáo nc lạnh vào tc mẹ chồng nàng dâu rồi. Bố chồng e thì k nói gì đâu ( chỉ thấy mẹ chồng bảo bố bảo 2 đứa k tưới cây làm chết hết cây rồi, bố mà về chậm thì có mà cây chết hết, chim cũng chết khát). Thế đấy bố chồng thì im ỉm nhưng thực ra là k phải tốt thật tí nào nhỉ.
Mấy hôm sau, mẹ chồng bảo con phải chăm lo cho chồng con, chồng con đi làm thì dậy là áo cho chồng. Để chồng ăn mặc luộm thuộm thế xấu lắm. Rồi lại mấy hôm sau thấy chồng bảo " Mẹ nói vợ từ ngày về đây chưa thấy cầm cái chổi quét nhà lần nào" hic hic thực lòng em chửa lại nghén ngủ đến cả lúc ngồi làm việc cũng ngủ gật đc. Ở nhà bme đẻ thì gần cty.9h làm thì 9h kém 15 e mới dậy. h về nhà chồng đi làm mất 45' phải dậy là áo, có hôm thì quét đc cái nhà. Thấy mẹ chồng nói cũng thấy xấu hổ, lại ngại nữa... hic hic lại thấy khoảng cách thế chứ. E thấy lạ là mỗi khi ăn cơm xong thì nhà chồng giải tán mỗi ng 1 tivi ai về chỗ ng ấy. Chồng thì đóng cửa chơi điện tử. Nên e cũng ngại xuống phòng mẹ chồng nói chuyện, rửa bát xong là em cũng đi nghỉ luôn,
Thế là 1 thời gian như thế thấy chẳng sao nên em cũng kệ. K may sao đến lúc em mang bầu đc 5 tháng thì bị sa thải, đúng lúc chuẩn bị tiền lo sinh con thì lại nghỉ việc, e chẳng dám nói vì thấy mẹ chồng hay hỏi " thế chồng con lĩnh lương chưa?" ( vì đầu tháng bọn em hay đóng tiền ăn cho bà" nên e cũng chẳg dám nói là e bị sa thải, hàng ngày vẫn đi làm thực ra là lên chỗ mẹ đẻ bán hàng giúp mẹ cho đỡ buồn, bà thấy vậy dấm dúi tiền cho con đưa về đóng tiền ăn cho mẹ chồng. Lúc đấy e khổ tâm thế chứ, thương mẹ vô cùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe xong câu chuyện của bạn, mình nghĩ bạn cũng như bao nàng dâu khác mới về nhà chồng. Chuyện mẹ chồng - nàng dâu là điều khó...
Mẹ chồng bạn nhắc cái đáng nhắc đó thôi.
Có lẽ bạn đựoc mẹ bạn bao bọc kỹ quá, dẫn tới ra đời...