Em chào các chị,


Thời gian vừa rồi em cũng đã trải qua nhiều chuyện.Tự bản thân e cũng đã nghiệm ra được rất nhiều điều.Em biết,có nhiều người cũng từng trải qua thất bại trong tình yêu,nhưng mạnh mẽ đứng dậy và đã sống rất hạnh phúc sau đó.Em cũng đã đứng dậy,đã mạnh mẽ và trưởng thành lên rất nhiều sau chuyện đó,tuy nhiên,e không nghĩ đến chuyện yêu và kết hôn nữa.Lòng tự trọng,niềm tin của em bị tổn thương quá nhiều nên dù thời gian trôi qua đã lâu,e cũng luôn thấy ngờ vực với bất kì người nào.


Người ta có thể yêu nhiều rồi kết hôn.Nhưng sau khi kết hôn,sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra.Khi đó không tránh khỏi vỡ mộng.Hơn nữa,đâu phải chỉ lấy người đó,còn lấy cả gia đình,họ hàng của người đó nữa.Càng hi vọng nhiều bao nhiêu,càng dễ thất vọng bấy nhiêu.Em đã có nhiều trải nghiệm cay đắng về chuyện này.Cũng có thể cả hai chỉ yêu rất ít nhưng hòa hợp về tính cách và ít hy vọng về đối phương quá nhiều.Nhưng càng ít yêu thì gia đình càng dễ tan vỡ.Ai biết được đối phương sẽ thay đổi,"say nắng" lúc nào.Hơn nữa,chẳng có đàn ông nào không yêu nhiều mà lại chung tình với vợ.E xác định rõ điều đó,và gần như thấy mình không thể đi đến hôn nhân với người nào cả.


Tuy vậy,e luôn thấy cô đơn.Thèm nghe tiếng trẻ con,thèm được chăm sóc bế bồng con,thèm chờ nghe tiếng con mỗi cuối ngày về nhà.Em muốn mình tạo cho mình một gia đình riêng,đầy ắp tiếng cười.Con sẽ là điểm tựa cho em nỗ lực vươn lên nhiều hơn.E cũng sẽ là bóng cây che chở,bảo vệ con,khuyên dạy con điều hay lẽ phải.Điều quan trọng nhất là,con là của em,và không bao giờ rời xa em.Chẳng có tình nghĩa nào cao cả và thiêng liêng bền vững hơn tình mẫu tử,phải không ạ?


Em muốn trở thành single mum,nhưng em không muốn sinh con mà em muốn nhận nuôi một bé mồ côi nào đó.Em xin hỏi,có anh/chị nào ở đây từng xin trẻ mồ côi về quy trình nhận nuôi trẻ có thể cho em kinh nghiệm được không ạ?E chưa kết hôn,vậy quy trình nhận nuôi có gì khó khăn không ạ?


Em xin cảm ơn các anh chị.