Em biết là em đáng trách lắm, đáng bị đánh chửi lột đồ, tạt axit cho em tỉnh ngộ ra.


Em là người thứ 3- người thứ 3 không bao giờ được hoan nghênh bênh vực kể cả bản thân em cũng vậy. Các chị cho em lời khuyên cho cuộc sống bế tắc của em bây giờ với.


Em đang mang thai, vợ anh cũng mang thai. Em ở gần còn bạn ấy ở rất xa, em đang không biết em sẽ sống ntn nữa. Em sợ có con, em sợ anh bỏ vợ, em sợ con em không có bố, em sợ sống 1 mình. Em muốn tự tử chết đi cho rồi. Em hoang mang và lo lắng, em không biết nên viết ntn nữa. Anh muốn vợ anh bỏ con để sống với em nhưng thực lòng em không muốn điều đó. Em thực sự không cao đẹp nhưng em không nỡ, bọn em đều có bầu cùng tháng. Em phải làm sao bây giờ hả c?