Em năm tới là 30 rùi ạ. Chuyện của em thì cũng đơn giản thôi ạ, vì hiện tại vợ chồng tình cảm tốt, tình cảm với gia đình 2 bên cũng tốt ạ. Nhưng câu chuyện của em là thế này.
Em là con gái một, gia đình thành phố, khá giả. Em từ nhỏ đã đi học xa ba mẹ nên không phụ thuộc ba mẹ. Gần đây thì em về ở chung rồi vì xa lâu cũng nhớ và ba mẹ cũng đã già. Anh thì con út, trai tỉnh, hơn em 1 tuổi. Anh lên TP lập nghiệp rất sớm. Bây giờ anh cũng đã mua nhà riêng, ở 1 mình, gia đình anh đều còn dưới quê.
Gọi là vợ chồng chứ chúng em chưa cưới, định giữa năm tới, giờ đang lo đám cưới. Trước đây 2 đứa thống nhất là cưới xong ra ở riêng. Vì nhà anh xa, em đã thuyết phục được anh cho thuê nhà của anh rùi 2 đứa thuê 1 căn gần nhà ba mẹ em để có gì em còn qua lại giúp đỡ ba mẹ. Tụi em cũng đã lo xong sẽ thuê căn nào luôn rồi.
Có điều gần đây khi em về ở chung với ba mẹ em thấy thật thương ba mẹ. Ba mẹ em đều còn đi làm, nhưng tuổi đã lớn, đi làm ở cơ quan xong về phải chia nhau làm tiếp việc nhà. Ba em tuổi đã cao, hay bệnh huyết áp, nhức mỏi. Mẹ em bị bệnh tim, lại tính cầu toàn nên việc gì trong nhà ngày nào cũng làm hoặc có em làm mới yên tâm. Bây giờ có em ở cùng nhà, ngày nào 9g tối cả nhà mới có thể xong xuôi ngồi coi ti vi, trong trạng thái cơ thể mệt mỏi và đặt lưng xuống là ngủ liền.
Ngày xưa nhà em cũng có giúp việc, chị này giúp việc lâu năm, giờ có gia đình nên đã nghỉ. Nhà em chưa mướn được giúp việc mới, thứ nhất vì nhà hơi rộng nên không phải ai cũng có sức khỏe lau nhà em, thứ hai là vì ban ngày tất cả mọi người đều đi làm nên cũng chưa an tâm mướn người giúp việc mới. Em cũng cố gắng kiếm người giúp việc chia sẻ công việc nhưng đã gần cả năm mà chưa kiếm được ai.
Em đang nghĩ tới phương án kêu chồng em thay vì ở riêng thì về ở cùng ba mẹ em luôn. Như vậy hàng ngày vợ chồng em có thể giúp đỡ việc nhà cho ba mẹ, mà lại tiết kiệm thêm 1 khoản. Chồng em từ nhỏ đã mất ba, nên nếu có ba em chồng em sẽ có lại cảm giác có ba, mà ba em cũng rất thương chồng em. Mí lại, chồng em cũng hay đi công tác xa nhà, nếu chồng đi công tác mà em ở 1 mình thì cũng buồn, nếu ở cùng ba mẹ để giúp đỡ qua lại thì cũng tốt nữa.
Có điều em không biết phải thuyết phục chồng em thế nào nữa. Hồi xưa thuyết phục anh thuê nhà ở gần nhà ba mẹ, trong khi anh đã có nhà riêng đã khó, nay muốn anh ở rể em còn cảm thấy em quá đáng nữa. Vì chồng em tự lập từ sớm nên chồng không thích mang tiếng ở rể ba mẹ vợ. Nhưng em thấy thương ba mẹ em quá mà không biết làm sao nữa.
Các anh chị có kinh nghiệm chỉ em cách thuyết phục chồng với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh có nhận được 1 lời đề nghị thế này.
1/. Em vừa chia tay mối...