Em năm nay 20t . Cái tuổi mà các bạn cùng trang lứa vẫn đang tới trường. Sống trong sự đùm bọc,yêu thương của bố mẹ. Còn e đã là 1 người mẹ. 1 ng con dâu xứ xa lạ. 1 năm về đúng dịp tết.
ck e 26t đang làm quản lý 1 cty tư nhân. Dáng ng mảnh khảnh. Hay nói. Hay cười. Biết y vk,thương con.
vì gia đình e ở vùng nông thôn. K có đk học tập. Nên hết cấp3 e lên tp xin việc giúp bố mẹ trang trải cs. Nào ngờ rơi vào lưới tình của a. Thế là chưa giúp dc j cho gd đã theo chân a về nơi đô thị náo nhiệt đó. Nơi mà cách nhà mẹ đẻ chính xác là 380km.
Nếu như cs của e chỉ đơn giản như vậy thì e đã hp biết bao và đã k mò lên đây trải lòng.
Nơi mà e đang ở là 1 thị trấn nhỏ. Tấp nập. Nơi mà những con ng trong gd này luôn khinh rẻ nhà đẻ e.
Vâng e biết e ở thôn quê đk k thể bằng nơi đây. Nhưng từ khi e về làm dâu. E luôn biết an phận. Nấu nướng , trông con,dọn dẹp nhà cửa. E cũng chấp nhận bỏ việc để chăm nom con theo ý của gd a.
Ấy vậy mà " cây muốn lặng gió k chịu ngừng". Họ bới móc tất cả những j nhà đẻ e. Đại loại là khinh. Mỗi lần nấu cơm là 1 lần cam chịu. Họ bảo " nhà ngoại con cún làm chó j có những món thế này mà ăn. Nấu k ngon là phải" vâng e k nói j. E nhịn
Mỗi lần ăn cơm xong ngồi gọt hoa quả xem phim. Bất chợt có chương trình những ng châu phi "ăn hang ở hốc" . Họ bảo" nhà ngoại con này chả toàn thể loại thổ dân kiểu ấy". E cũng nhịn.
Đại loại là chưa bh dc 1 câu tử tế với bên ngoại . Đấy chỉ là những câu nói theo e thấy là thường xuyên và bình thường. Còn những chuyện nói ra lại làm quá. Mặc dù nhà đẻ e chưa hề 1 câu tổn hại j đến nhà này. Dù có nghèo cũng chưa xin 1 xu nhà này.. e nghĩ e sẽ nhịn. E sẽ k cho bme e biết họ nói j về nhà đẻ. E muốn cho bme thấy e đang sống hp nhất. Chỉ cần ck y thương mẹ con là đủ.
Nhưng ck e hay đi công tác xa có tháng về 1 lần. Có khi mấy tháng lại về 1,2 hôm. E cũng muốn chia sẻ cho ck hiểu e đang chịu đựng những j.
Kể từ ngày e bị trầm cảm sau sinh đó may mắn có ck luôn bên cạnh nên đã vượt qua đến bh đã dc 1 năm. Hôm nay những lời nói từ a,làm e đau ,làm e chán nản với cs hiện tại. Như muốn bế con biến mất khỏi tgian này. Nhưng nó có tội tình j đâu. Thật sự e cũng kb làm tn nữa. K muốn là kẻ "ăn bám"ngồi mát ăn bát vàng này nữa" có lẽ e điên lên nữa. Sắp tắc thở giữa cs bộn bề này rồi.
E chỉ muốn tâm sự 1mk ở đây. E k mong ai dọc dc . E muốn nhẹ lòng hơn thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1