Gửi bố bé bi! Cuộc đời em là một khuôn nhạc trống để anh điền những nốt


nhạc tình yêu!


Anh à, anh đã ra đi được gần 3 tháng nhưng em ko lúc nào ko ngơi nhớ tới


anh. Em luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp 2 đứa có với nhau. Em biết anh ở thế giới


bên kia anh cũng rất buồn và cô đơn. Em ở đây cũng vậy anh ạ.


Mùa thu Hà Nội năm nay em ko có anh. Em lang thang 1 mình trên những con


phố 2 đứa mình đã qua. Nhớ mùa thu năm ngoái khi tiết trời se lạnh em được nằm


trong vòng tay của anh và ngửi mùa hoa sữa nồng nàn. Vậy mà mùa thu năm nay,chỉ còn mình em. Em ko khóc đâu nhưng sao nước mắt cứ rơi anh ạ. Em đã cố tỏ ra cứng rắn với mọi người để sống tiếp những tháng ngày không có anh nhưng...


Anh à, anh nói cuộc đời em là một khuôn nhạc trống để anh điền những nốt


nhạc tình yêu vậy bây giờ ai sẽ là người điền những nốt nhạc tình yêu tiếp cho


em đây anh? Cuộc đời em sẽ mãi mãi là một khuôn nhạc đang được điền dở dang phải không anh?


Năm ngoái mình đi hưởng tuần trăng mật ở Sapa. Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời em. Mình cùng nhau đi bản Cát Cát. Em ngồi sau xe môto cùng anh đi vườn Hồng, bản người Dao mà luôn thấy một cảm giác tin tưởng, an toàn dù đường đi có nhiều sỏi đá vì em gửi chọn niềm tin ở anh . Hai đứa mình đã cùng nhau leo lên Hàm Rồng để nhìn toàn bộ thành phố Sapa. Mình đã chụp rất nhiều ảnh và ăn những món nướng ở phố Nhà Thờ,đi chợ mua đồ thổ cẩm. Anh đã mua cho bọn trẻ ở đó đồ ăn và nói chúng thật đáng thương. Nhìn anh như vậy em vui lắm vì sau này chắc anh sẽ thương yêu con lắm. Anh Long - chủ khách sạn Luxury vẫn còn nhớ đôi vợ chồng trẻ ra ăn sáng ở ban công trông rất hạnh phúc khi em gọi điện định đặt phòng để năm nay mình đi Sapa. Anh đã hứa với em mùa đông này anh sẽ lại đưa em đi Sapa - nơi em thích nhất mà. Vậy giờ sao anh bỏ em, bỏ lại lời hứa của anh chưa được thực hiện???


Còn cái hẹn 1 năm trước vào 9h ngày 9-9-2009 khi mình chưa cưới nhau anh đã hẹn gặp em và bảo thời khắc đặc biệt phải hẹn gặp 1 người đặc biệt và nói 1 năm nữa 10h ngày 10-10-2010 mình sẽ lại hẹn gặp nhau ở chỗ này. Ngày đó sắp tới rồi và em sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp được người đặc biệt đó nữa.


Bố bé bi à, mẹ bé bi sẽ viết lại chuyện tình yêu của mình kể từ khi mới gặp


nhau đến khi anh rời xa em mãi mãi!


EM MÃI MÃI YÊU ANH!