Em chào các chị. Em đang có vấn đề muốn các chị giúp, chứ nếu không cứ tình trạng này em stress lắm ạ.
Tính em thì rất hay ghen. Nghe thấy có đứa con gái nào có tình cảm với chồng em là em điên lắm các chị ạ. Mà chồng em thì cứ bình thản như không ấy, trước đến nay chưa phản bội em lần nào. Nhưng em nghĩ đàn ông mà bị con gái nó chủ động tấn công thì khó có ông nào thoát được. Nhất là cái con nó thích chồng em lại làm cùng cơ quan với ông ấy, gặp nhau hàng ngày.
Cứ nghĩ đến cảnh nó làm việc cùng chồng em rồi giở trò tán tỉnh là em không chịu được. Mà khổ nỗi công việc của chồng lại liên quan trực tiếp đến nó, không tránh được. Chồng lại khen nó làm việc tốt, tin tưởng nó làm em lại càng tức. Tính em rất nóng, nhiều khi không kiềm chế được. Mỗi khi cãi nhau với chồng em toàn nói những câu kinh khủng thôi.
Các chị bảo em phải làm sao để chế ngự cơn ghen được bây giờ. Và với những đứa con gái như thế phải xử lý thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lại tỏ ra khó chịu. như vậy bạn...
Thay vì trứoc đây mình...