Em xin kể cho mọi người câu chuyện của em, em đang rất bối rối, không biết nên làm như thế nào. Mọi người giúp em với.


Chồng em bình thường rất thương yêu vợ con (nhìn vẻ ngoài thôi), hay nịnh vợ, quan tâm vợ, nhiều khi cũng hay nhăn nếu vợ làm gì không đúng ý; nói chung nhìn vẻ ngoài là rất rất bình thường, với cái mác yêu vợ, thương con, lo cho gia đình. Em cũng nghĩ em là người rất hạnh phúc vì có chồng thương, gia đình nhà chồng cực kỳ tốt.


Bỗng một ngày em phát hiện ra chồng em không như em nghĩ, anh ấy có một tài khoản face khác, anh ấy dùng tài khoản đó để lên mạng kết bạn, để thả thính, để tham gia vào những hội kiểu như chăn rau, kiểu như chat sex. Em có đọc được những tin nhắn của anh ấy, có những tin nhắn giống chat sex, rồi tìm người để giải quyết nhu cầu. Em rụng rời tay chân, cảm giác như thế giới của em sụp đổ hoàn toàn, em không ngờ chồng em lại như vậy. Một đêm em thức trắng, ngày hôm sau em nói chuyện với anh ấy, anh ấy nói:


- Tài khoản đó chỉ để vui chơi, chứ chưa làm gì có lỗi với vợ con, anh chỉ thích như vậy thôi.


Em cũng nói lại:


- Anh thử vào vị trí của em xem, nếu em đọc được những tin nhắn kiểu như vậy, anh thích làm kiểu này, kiểu này mới thú vị, rồi hẹn người ta đi khách sạn, rồi tìm người giải quyết, ... thì lam sao em chịu nổi. Nếu em cũng như anh, em cũng lên mạng rồi tìm người nói chuyện như vậy thì anh có chấp nhận được không?


Em cũng tốn khá nhiều nước mắt. Anh ấy nói rằng anh rất thương vợ thương con, tự thề là chưa làm gì có lỗi. em nửa tin, nửa ngờ, nhưng thật sự là em bị tổn thương sâu sắc. Em tự nhận mình không phải là một người xấu, mà là một người có nhan sắc, công việc ổn định, học hành đàng hoàng, em chăm lo cho gia đình, sống biết điều, ba mẹ chồng rất thương em, em không bạn bè đù khú, từ khi có gia đình là chỉ có gia đình và con cái. Em cũng không phải là người bị lãnh cảm, ngược lại chuyện ấy em rất nhiệt tình, em nói thẳng với anh ấy nếu anh muốn giải quyết thì có em đây, mình là vợ chồng không có gì là không được, trước đây yêu nhau thì những chuyện như vậy cực kỳ thoải mái, tại sao giờ lại như vậy. Anh ấy cũng tự nhận sai, rồi khóa tài khoản đó, sau đó em cũng nguôi ngoai dần, vợ chồng lại vẫn bình thường và tình cảm như xưa.


Đến ngày hôm qua (tính từ lúc đó đến nay là được 4 tháng) em phát hiện ra ngựa lại quen đường cũ. Em vô tình đọc điện thoại, thấy anh ấy tạo tin nhắn ẩn trên zalo, tìm người nói chuyện để giải khuây, có vẻ như mới nên thấy nhẹ nhàng hơn, chỉ là nói chuyện như an ủi, vỗ về người ta, kiểu như thả thính, giai đoạn mới tán tỉnh, người ta buồn thì an ủi, vỗ về. Đọc xong em cảm thấy xót xa quá ạ, vợ ở nhà thì lúc nặng lúc nhẹ, nhiều khi than thở một chút lại kêu phiền, còn người khác thì nhẹ nhàng. Em lại mất ngủ một đêm nữa. Em nghĩ có khi nào em nên bỏ hay không, em quá chán rồi, quá mệt mỏi rồi.


Xin nói cụ thể tình hình nhà em, nhà em bố mẹ cũng tạm coi là khá giả, lo cho con cái đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn, em được bố mẹ rèn từ nhỏ, việc gì em cũng làm được, em đi làm nhưng vẫn cơm nước đầy đủ cho cả nhà (em ở cùng với bố mẹ chồng), em có 2 con, một bé 3 tuổi, một bé 9 tháng, con của em em lo cho hết, ăn uống tự em làm cho con, không mua ngoài, em đi làm thì có người giữ bé. Bố mẹ chồng em rất tốt, rất thương em, hai ông bà vẫn còn đi làm, tối về thì chơi với cháu, em bận thì trông con giúp em. Chiều đi làm về thì chồng em trông con, em nấu nướng, anh ấy cũng chơi với con, nhưng chơi theo kiểu không nhiệt tình, làm cho có thôi, suốt ngày chỉ ôm điện thoại. Túm lại nhìn bên ngoài thì em là một người sung sướng, hạnh phúc vì có đầy đủ.


Mọi người cho em lời khuyên với, em nên làm gì đây?