Em không biết phải làm sao, xin các anh chị giúp em!
em đang có bầu 7 tháng, đây là tháng rất quan trọng, em cố gắng ngủ đi, đừng suy nghĩ gì bjo, vì có nghĩ cũng chẳng được gì. em ngủ ngon đi cho em bé khỏe, để vài hôm, tĩnh tâm lại, xem xét tình hình rồi mới tính tiếp.
cũng mong là đừng ai thêm dầu vào lửa bây giờ, ngủ ngoan di nhé em, 11 giờ rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Vậy chồng bạn nói gì không ? Lúc bạn về có đưa về không ? Ánh mắt,...
Rõ ràng bạn chủ topic đã xin lỗi chồng ngay từ đầu. Bụng mang dạ chửa còn lặn lội đến nhà...
Mình thấy, có 1 người chồng trẻ con, k thể làm chổ dựa cho mình đã là 1 thiệt thòi, thêm bố mẹ chồng...
Chúc bạn giữ được sự mạnh mẽ để vượt qua...