em với chồng tối qua nói chuyện. ảnh bảo đêm tân hôn em làm ảnh "khóc thét". cái thứ nhất là em " trơ như đá, vững như đồng " làm thế nào cũng không có thấy phản ứng. híc.:Laughing: tội nghiệp ảnh. cái thứ hai là em .... không bình thường. em không giống mấy cô lần đầu như thế sẽ mất cái " quý giá " đó, em xin nói là em rất trong sáng , và hoàn toàn có thể trở thành " sơ" được. hì. nhưng cái đêm đầu tiên em lại không có giống người ta, tức là không có hiện tượng gì. ảnh cũng thắc mắt nhưng không hỏi. anh bảo có thể em nghịch ngợm làm rách nó trước ảnh, hoặc em không có. nói chung ảnh bảo ảnh không quan trọng, ảnh không cần biết lý do vì sao em không có. em bảo đàn ông thì phải tin vợ , với người như anh , thông cảm vợ nhiều mà. ảnh bảo ít lắm, thế là em không tin, ảnh bảo lên diễn đàn , hỏi mọi người xem, nếu người con gái không có cái đó, chồng chắc mặt nặng mày nhẹ, khó ai như ảnh , híc, mọi người này,làm được như ảnh, có nhiều anh không nhỉ ????