E cưới được 5 tháng, mong mãi mà chưa có em bé. Chồng e là dân công trình, nay đây mai đó. E từ trước đến nay vẫn tin tưởng và yên tâm vì chồng e là người sống có trách nhiệm, vì gia đình. Lần về gần đây nhất, vào zalo của chồng, e thấy tìm và kết bạn với gái ở chỗ làm. E hỏi a kết bạn như thế để làm gì thì chồng bảo chỉ kết bạn rồi để thế chứ chưa có liên lạc gì. Cũng vô tình e biết chồng gọi cho gái gội đầu( là c e khai thế) rồi lại đổ lỗi cho xếp a ấy gọi chứ ko phải a gọi. E hoàn toàn mất niềm tin ở chồng. Có thể là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng e đã cảm thấy bị phản bội, và thất vọng vô cùng về cách giải thích của ng e gọi là chồng, ng e hết sức yêu thương. E hoang mang lắm, ko thể nhắm mắt như chưa có chuyện gì được, e nên làm gì đây???