em năm nay 24t, ck e bằng tuổi em . bọn em lấy nhau đc 3 năm rồi. trước khi lấy nhau bạn bè và gd đều khuyên ngăn em ko nên vì thực sự ng đấy ko có gì xứng đáng với em. đến khi em quyết định chia tay thì biết mình đã có thai nên quyết định cưới nghĩ cưới nhau rồi anh sẽ thay đổi. nhưng mọi việc ko như em mong đợi. đi làm thì chỉ được thời gian ngắn lại nghỉ. ở nhà chỉ bít nằm đó sai này sai nọ ko biết động chân động tay gì cả. nghĩ đến con và yêu anh tôi cố gắng nhẫn nhịn và cố gắng. cái gì cũng đến tay em, anh chỉ ngồi đó nói thôi ko hề làm bất cứ điều gì cho mẹ con em. em như là trụ cột của gđ chứ ko phải là anh.Em giờ chán nản, thì a quay lại trách móc em vô tâm,ko quan tâm a, ko chiều anh, nhờ gì cũng khó khăn, về nhà không nói chuyện.bây giờ cứ nói chuyện với anh được mấy câu là cãi nhau, cứ nói đến 1 vấn đề nào đó là em cảm thấy ko thể nghe lọt tai đc.nên e chẳng muốn nói nhiều để tránh cãi nhau.em đã từng chiều anh , phục vụ anh nhưng anh đã làm đc những gì. em muốn anh san sẻ mọi việc với em mọi công việc hằng ngày. chứ ko phải cả 2 đi làm về anh ngồi đó đợi em cơm dâng nước rót. có thể tình cảm em đã phai nhạt dần. cãi nhau anh lôi mọi chuyện ra trách móc em, cả 2 tức giận đòi chia tay. được vài ngày anh nhắn tin hỏi suy nghĩ lại chưa cho nhau cơ hội. nhưng thật sự là em cần thời gian để xem mình còn tình cảm cho anh ko, hay gượng ép vì con cái thì hp cũng chẳng bền lâu. bây giờ ko có anh bên cạnh e ko có thấy cảm giác gì buồn hay nhớ nhung , mà chỉ nhìn con gái mà ko bít phải làm sao cho đúng.Anh là người chẳng có tài chẳng giỏi giang. anh rất lười , đàn ông ko chịu học hỏi có chí tiến thủ. ăn nói càng ngày thiếu suy nghĩ. nhưng rất thích ra trưởng sai bảo người khác. ko tôn trọng bố mẹ em. anh nói anh có thể thay đổi , thật sự có được ko???Tình cảm của em mập mờ em giờ ko quyết đoán đc gì. Mọi người hãy giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng trước khi lấy người đó, bạn đã yêu nhau bao lâu? và vì sao bạn lại đồng ý cưới khi người đó chẳng có điểm...