Em có anh bạn chồng thế này, em đối xử thế có quá đáng không?
Hôm qua, chồng em đi công tác về. Nhân thể anh bạn ở Lạng Sơn xuống HN công tác nên anh ta sang nhà em ăn cơm.
Sau khi cho con an xong, em ngồi ăn cơm với chồng và anh bạn. Bố mẹ chồng em ăn xong đang ngồi uống nước rồi.
Anh ta bao, vừa tâm sự với mẹ chồng em chuyện cô người yêu cũ muốn gặp mặt lần cuối, nhưng anh ta không thích gặp.
Rồi anh ta nhắc đến hai người bạn thân của em ( Cả hai đều là người yêu cũ của anh ta, một cô thì có bầu và anh ta từ chối không nhận). Anh ta hỏi, hai người thế nào, và bây giờ thì sẵn sàng gặp mặt hai người đó để nói chuyện.
Em bảo luôn, chắc gì họ đã muốn gặp.
Thế là anh ta giật mình và muốn giải thích chuyện cũ với em.
Anh ta xin phép bố mẹ và chồng em cho nói chuyện riêng, trước mặt mọi người.
Câu chuyện cũ đại khái như sau:
Cô bạn thân hồi đó làm cùng em, được chồng em giới thiệu cho anh ta. Sau một thời gian yêu nhau, bạn thân em cảm thấy ngột ngạt vì anh ta hay ghen tuông. Thế là chia tay.
Sau một thời gian tung hoành, anh ta lại vô tình gặp cô bạn thân học cùng lớp cấp 2 với em. Bạn này cũng đang bị khủng hoảng chuyện chia tay với người yêu, gia đình có chuyện buồn nên nhanh chóng ngã vào tay anh ta, vì anh ta cũng có chút tiền. Đến khi bạn em có bầu, gọi điện cho anh ta thông báo, thì anh ta bảo, không phải con anh ta. Em khuyên bạn em bỏ thai. Rồi một thời gian sau, bạn em lập gia đình với người khác, thích bạn ý lâu rồi mà bạn ý không để ý.
Bây giờ, cả hai bạn kia đều có cuộc sống yên ấm và ổn!
Anh ta giờ cũng có vợ và con trai. ( Mà cậu con trai này, nếu không vì chồng em khuyên bảo, là anh ta nên cưới và đẻ con với cô vợ hiện tại, chắc giờ vẫn chưa lấy vợ)
Còn trong mắt em, em coi anh ta la người không ra gì. Chỉ vì là bạn thân chông, không đối xử tệ với chồng là em OK.
Tiếp tục cuộc nói chuyện của em với anh ta:
T( Tên anh ta): Sau 8 năm rồi mà em vẫn nghĩ thế à? ( Thực ra là chưa đến 6 năm). Em chỉ nghe vấn đề từ một phía.
Em: Em nghe từ một phía nhưng em nghĩ là em có thông tin đúng! ( Em nghĩ: dù cho bạn em có cố tình để có bầu với anh ta, thì đó cũng là con anh ta. Và anh ta cũng nói với chồng em thế. Nhưng hồi đó lại nói với bạn em, đó không phải là con anh ta--> Hèn)
Rồi anh ta lại nhắc đến chuyện, em gặp vợ anh ta, và có cái nhìn hằn học. Và bảo, 8 năm rồi, hôm nay anh mới nói với em. Chắc đến cuối đời, vợ anh cũng không thích em được.
Em: em chẳng nhỏ nhen thế. Còn nếu vợ anh nghĩ thế, cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Những việc của em làm đều quang minh chính đại, không hổ thẹn với lòng mình.
Còn với anh, em cũng coi anh như bạn của chồng em. Nếu anh đối xử tốt với chồng em, thì em chẳng có gì để nói. Những việc anh làm thì đã làm, thì em không thể nghĩ khác đi được.
T: Anh hơn em vài tuổi ( thực ra là 1 tuổi), nên anh biết nhiều hơn em( ý anh ta là như thế, em không nhớ rõ chính xác từng từ)
Em: Chuyện tuổi tác thì không đóng vai trò trong việc người ta cư xử thể nào và có trình độ văn hóa hay không. Em còn sâu sắc hơn khối người hơn em cả chục tuổi đấy!
T: Em nói hơi to đấy, bố mẹ chồng em và chồng em cũng không thích đâu. Em nên nói nhỏ đi ( mắt anh ta thì nhìn em kiểu khiêu khích, như kiểu nói đểu được em trước mặt bố mẹ chồng em)
Em: giọng em nó thế, từ xưa nay đã thế rồi. Kể cả khi tâm sự chuyện ty với chồng, em cũng vẫn nói to. Còn anh là khách, anh không nên nói, em nên thế này, nên thế kia. Đây là nhà em, em mới là người nên bảo anh nên thế này, anh nên thế kia.
T: Em nói hay lắm!
T: Anh rất tôn trọng bố mẹ chồng em! ( Nói rất nhỏ)
Em; Em chẳng nghe thấy, anh nói to lên
T: Anh rất tôn trọng bố mẹ chồng em! ( Nói rất to)
Thế rồi chào bố mẹ em về.
Đấy, em cũng biết là, có cuộc cãi nhau thế, cũng chả hay ho gì. Nhưng anh ta cứ cố tình khiêu khích em trong nhà em.
Mà đã có lỗi còn không nhận. Nếu anh ta nói , hồi đấy mình trẻ, cũng có lúc mắc sai lầm ( si chả có lỗi), thì em còn tôn trọng một tí. Đằng này, cậy mình có tí tiền, là lên mặt với đời.
Anh ta đi, bố chồng em biết em đang bức xúc cũng an ủi em được một câu: Nói chuyện với thằng này nhiều lúc bực mình lăm, cứ nghĩ có tí tiền là lên mặt!
Nhưng em cũng biết chồng em không vui. Nếu em gặp lại anh ta lần sau, em phải thế nào?
Đàn ông họ quan hệ với nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :làm ăn,chơi bời ,dựa dẫm,thăng quan tiến chức,nhờ vả v.v.Nếu bạn chỉ nhìn riêng góc cạnh...
Đàn ông họ quan hệ với nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :làm ăn,chơi bời ,dựa dẫm,thăng quan tiến chức,nhờ vả v.v.Nếu bạn chỉ nhìn riêng góc cạnh...
Đàn ông họ quan hệ với nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :làm ăn,chơi bời ,dựa dẫm,thăng quan tiến chức,nhờ vả v.v.Nếu bạn chỉ nhìn riêng góc cạnh...
Đàn ông họ quan hệ với nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :làm ăn,chơi bời ,dựa dẫm,thăng quan tiến chức,nhờ vả v.v.Nếu bạn chỉ nhìn riêng góc cạnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
À quên, nếu cô vợ với bạn có vấn đề thì có bỏ nhưng bỏ...
thằng chồng nào như thế thì cũng chả...