Mình có chuyện thế này liên quan đến cô em gái nhờ mọi người tư vấn giúp.
Mình xin trình bày một chút về hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ mình ly hôn, một mình mẹ mình bươn trải nuôi ba chị em mình ăn học. Nhà mình ở một tỉnh miền trung, đến năm mình đi học đại học ở HN thì mẹ mình cũng phải cố gắng lắm chắt chiu nuôi mình học đại học được đến khi gần ra trường và đến khi mình đang học năm thứ 4 thì em trai mình cũng ra ngoài HN để học. Kể từ đó thì mẹ cũng hết khả năng chu cấp, hai chị em mình đi làm thêm để nuôi nhau. Năm sau, mình ra trường thì nuôi hoàn toàn cậu em học đại học. Tiền lương mới ra trường tuy ít ỏi nhưng mình cũng tiết kiệm để chu cấp cho em trai ăn học đàng hoàng. 4 năm sau, khi em trai mình tốt nghiệp cũng là năm mình lấy chồng. Nhà chồng mình tương đối khá giả, bố mẹ chồng xây cho bọn mình một căn nhà lớn, năm đó, thì em gái mình cũng đỗ đại học và ra HN học. Đương nhiên em ở nhà bọn mình để học, mình lại tiếp tục nuôi em gái ăn học. Kể từ khi lấy chồng, cuộc sống của mình cũng được cải thiện hơn nhờ chồng và gia đình nhà chồng. Cho nên khi em đến ở nhà mình thì cuộc sống của em cũng sung sướng, em chỉ việc ăn và học, quần áo mình mua, tiền học mình đóng, tiền tiêu vặt mình cho. Em không biết đến hoàn cảnh trước đây mình và em trai mình sống rất vất vả. Cuộc sống cứ thế trôi đi, 4 năm học cũng trôi qua, ngoài giờ học trên lớp, em đi chơi, em ngủ. Mình và chồng luôn nhắc nhở em phải học thêm ngoại ngữ để phục vụ cho công việc sau này và cho em tiền để em đi học. Nhưng về nhà ít khi em học bài. Nhà mình thường có người giúp việc nên em hầu như không phải làm việc gì, tuy nhiện, thỉng thoàng người giúp việc họ nghỉ mà chưa tìm được người khác thì mình giao cho em làm một số việc nhà, nhưng em tỏ ra rất khó chịu hoặc em làm cũng rất miễn cưỡng. Em luôn ganh tỵ công việc với mình, mặc dù mình đi làm cả ngày còn em chỉ đi học có một buổi, mình lại có con nhỏ. Bây giờ sau bốn năm, em đã ra trường, chồng mình đã xin việc cho em đi làm. Em làm gần nhà, sáng 8 giờ em ngủ dậy và chuẩn bị vội vàng để đi làm luôn, trưa em về ăn cơm rồi lên phòng năm nghỉ 1giờ 30 chiểu em lai đi làm. Cơm nhà đã có bác họ nấu sẵn, ăn xong là em tếch lên phòng ngay. Chiều tan giờ làm em lại đi học thêm lớp nghiệp vụ tiếp, 10 tối em về nhà hoặc em đi chơi với bạn trai 11h em về. Về nhà em ăn cơm tối và lại vứt bát đũa đấy cho bac họ sang mai dậy rửa. Quần áo em thay, chăn ga gối đệm em thay ra vứt cầu thang để bác giặt. Tóm lại em không làm bất kỳ viêc gì. Chủ nhật được nghỉ làm thì em đi chơi cả ngày với bạn trai.
Mình biết viết ra thế này mọi người đọc cũng khó hình dung lắm, mình đã tâm sự và góp ý cho em nhiều lần, nhưng lần nào em cũng không vui, em cãi lại. Mình buồn quá, chồng mình cũng dễ tính tuy nhiên nhiều lúc cũng bực mình vì cô em gái vợ không có tý trách nhiệm nào với gia đình nhà mình. Ở nhà anh chị mà như ở nhà trọ và sinh hoạt thì không khác gì mình cả. Mình mua đồ dùng cá nhân xịn thì cũng sài chung với mình. Đợt em chưa đi làm thì tiền điện, điện thoại và tiền internet nhà mình tốn khủng khiếp vì em dùng cứ như của chùa ý. góp ý mãi vấn thế. Em đi làm mới có mấy tháng nay mà các khoản tiền đấy giám hắn. Bây giờ mình định phân công cho em một công việc là sáng 7 h dậy đi chợ mua đồ ăn trưa cho bac họ và em ấy ăn. Buổi chiểu đi làm về mình sẽ mua buổi chiểu. Vì bac họ nhà mình sáng dậy phải giặt rũ dọn dẹp cũng mất thời gian lắm. Em ấy bảo: em ấy không có thời gian, sáng nào cũng phải vật vã mới dậy được và yêu cầu mình giao việc ấy cho bac họ. Trời đất ơi, mình chán quá rồi, thực tế là kô phải mình không thể bố trí được việc đấy, nhưng mình muốn em có trách nhiệm với giá đình. Như mình và chồng đi làm về thì cũng phải đưa đón con cái tranh thủ chợ búa và tắm giặt cho chúng và giúp bác họ nấu cơm. Vậy mà em ở nhà mình lại cứ như bà tướng, không làm bất kỳ việc gì?
Bây giờ mình phải làm sao? đuổi em ra khỏi nhà để em tự lo cuộc sống của em trong khi nhà mình thì rộng rãi quá? mà mình làm thế thấy áy náy lắm. Mà nói em thì em cứ ỳ ra như vậy. Em chưa đóng cho bọn mình một đồng xu nào cả. Bây giờ mọi người khuyên mình phải làm sao với em gái như vậy? Mình xin cám ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình bao bọc em, giúp đỡ em khi có điều kiện nhưng không có nghĩa là...
Nếu chưa thì mình khuyên bạn nên nói hết cho em hiểu. Và nhất là...