Em có nhiều vấn đề muốn giải toả quá Mod đừng khoá của em nhé.
Các mẹ cho em hỏi. Hôm vừa rồi em đi coi bói. Em đi coi bài Tây và xem tờ tiền.
Thầy nói thằng cu nhà em đã bán cho đức ông rồi nhưng không được chứng ( ý là không thành công ) vì hôm đó thằng cu không đi và cả mẹ nó ( là em cũng không đi ) . Đúng là hôm đó hai mẹ con ở nhà ôm nhau vì mua đông rất lạnh mà cháu còn nhỏ quá nên không cho cháu ra chùa làm lễ. Chỉ có bà nội chuẩn bị hết mọi lễ lạt và ra chùa làm thôi. Sau này em lên HN làm việc, ngày tuần ( rằm, mùng một ) ở quê bà ra chùa khấn Đức ông chứ em cũng không về quê đúng ngày để đi được. Nói tóm lại là mọi việc không có vai trò của người mẹ ở đây nên chuyện bán khoán là vô nghĩa.Thầy bảo bây giờ phải bán lại và vì nó phạm giờ quá , lại là con của Đức Bà nữa nên phải bán mãi mãi. Các mẹ cho em ý kiến với. Nhà em có đúng là đã làm sai không và như nào mới là đúng
Thầy còn nói vợ chồng em khi cưới không được tổ tiên chứng ( tức là tổ tiên nhà chồng chưa chấp nhận đám cưới của vợ chồng em ) vì khi cưới đã thiếu một lễ cau trầu đi ăn hỏi. Thường thì nhà trai sẽ lấy lễ cau trầu hôm đi ăn hỏi về đặt lên ban thờ tổ tiên rồi hôm sau cưới mang lễ đó đi xin dâu thì mới đúng lệ . Quả thật, chồng em ở NĐ, em ở QN nên hai nhà kết hợp ra ăn hỏi rồi cưới xin dâu về luôn. Thầy nói trước sau gì chúng mày cũng chia tay nếu như không làm lễ cưới âm. Em cũng không rõ về vấn đề này nữa vì em nghĩ phong tục cưới mỗi nơi mỗi khác. Nhiều gia đình vì xa xôi cũng kết hợp ngày cưới và ngày hỏi chung có sao đâu.
Thầy xem tuổi của bọn em, ngày sinh tháng đẻ xong thầy nói vợ chồng em và đứa con đều có căn hầu đồng vì đều là con của ông bà ji ji đó trên trời ( tên dài và khó nhớ quá con xin lỗi các ngài ). Tốt nhất là 1 đứa nên theo.
Em chưa hiểu hầu đồng là ji, theo có tốn không, mà không theo có sao không.
Thầy còn bảo bọn em là ngày trước có bỏ 1 đứa , và đó là một bé gái. Con trờì cho nên bỏ đi là rất rất không tốt. Phải thờ cúng nó ngay. Thực là khi bọn em mới ra trường, đi làm kinh tế chưa ra đâu vào đâu cả, ko dám cưới vì cả hai gia đình cũng khó khăn nên bọn em đã từ chối nó. Nghĩ thấy thương vô cùng. Thầy bảo là không thờ nó nó cũng sẽ quấy cho hai vợ chồng chia lìa luôn. Người ta có khi bỏ 10 đứa không sao nhưng đây là con trời, con đầu lòng nên có lỗi vô cùng.
Hôm qua thầy còn làm cho chồng em một cái lễ gọi là Tiễn bản mệnh vì thầy nói bản mệnh của chồng em nặng quá. Em không hiểu là như nào nhưng chồng em cũng làm. Chỉ biết rằng 6 lần chồng em đi thầy đều rất đau đầu không thể xem được , bốc bài lần nào, con nào cũng đen xì xì, đi đến lần thứ 7 ( là đi cùng em mới xem được ) . Hôm qua mới bốc bài nhìn đỏ một chút.
Ôi, thực ra em không phải là người không tín nhưng thực sự em còn trẻ nhiều chuyện em rất vô tâm , không để ý đến chỉ nghĩ trông thâm tâm là đủ. Em không ham xem bói khi cuộc sống nó bình lặng .Đây mới là lần thứ 2 em đi xem bói thôi mà ,nhưng em lại rất hoang mang vì ra nhiều vấn đề không ngờ được. Em đi xem bởi vì gia đình em quá lục đục về kinh tế dù hai vợ chồng cực kỳ cố gắng trong công việc, việc đến nhiều, hợp đồng nhiều, doanh thu nhiều nhưng nợ nần và bị nợ nần nhiều, sức khoẻ không ổn định và nơi ăn chốn ở cũng không ổn. Ngoại trừ quan hệ vợ chồng vẫn đầm ấm ( mặc dù cũng hơi khắc khẩu ) còn mọi thứ đều chả ra sao cả.
Em nghĩ mình đã cố gắng phần dương nhưng chưa đủ, có lẽ nguyên nhân còn nằm ở phần âm nữa nên em mới đi xem. Mà em lại không có chút hiểu biết ji về thế giới đấy cả. Em chỉ biết rằng có những cái không muốn tin cũng phải tin và có những chuyện thực sự là lừa đảo, cuồng tín.
Vì thế nên em mới muốn đưa chuyện này nên xin mọi người chia sẻ giùm.
Cảm ơn các mẹ.
Các mẹ không cần lên dây cót tinh thần cho em đâu. Chỉ cần các mẹ kể chuyện của chính các mẹ là em sẽ tự biết phải làm ji.