Em đang rất khủng hoảng tinh thần mong các chị cho em lời khuyên với ạ!
Em đang cảm thấy cuộc sống này chán nản quá các mẹ ạ!
Em ko biết ox nhà em có đang lừa dối em ko,em đang hoang mang lắm.dạo này vc e hay xảy ra cãi nhau,cũng chỉ vì ox nhà e vô tâm,chỉ quan tâm đến bạn bè và nhậu nhẹt thôi,bỏ bê vc đến thế là cùng.ox nhà e sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ để đi với bạn,ko cần biết ở nhà vợ con ntn.Sáng nay thằng bạn ox nhà e qua nhà uống nước(nhà em mở quán bán hàng),ox nhà e nc j với nó ý xong thằng đấy định về rồi,1 lúc sau e thấy ox nhà em nhấm nháy j với thằng kia xong bảo e trông con a ra ngoài 1 tí.(1 tí mà từ lúc 10g sáng đến 5g chiều mới về).Đc khoảng nửa tiếng ox e gđ cho e bảo e cứ ăn cơm đi ,e hỏi mãi mới thèm trả lời đi ăn cùng thằng kia,em nghe đt thấy im lặng lắm chẳng 1 tiếng động luôn ý,e điên quá e bảo: 1 ngày a ko gặp b ,ko đi với b thì a kop chịu đc à,ox nhà em ừ rõ to xong dập máy,điên quá e nt cho ox nhà e là:e chán với ảnh anh đi chơi ntn rồi,mà ox nhà e ko thèm tl luôn,hay đag bận làm j đấy.xxx.Tủi thân nằm khóc sưng cả mắt,trong khi mình thì đang ốm ko hỏi thăm hay đỡ đần đc 1 câu,hôm qua vợ đi làm về nửa đêm buồn nôn,ox biết kêu đi đâu đấy,mình lên thì thấy ngủ tít rồi.Con khóc ko thèm bế,vợ mệt ko hỏi đc 1 câu.Trong khi nhà chẳng dư dả j,e phải đi làm ko phải nói quá đâu nhưng đúng là nhặt nhạnh từng đồng một,còn ox nhà mình lúc nào cũng thích chơi bạn bè anh em là nhất,chẳng lo làm ăn j cả toàn ỉ vào bm,lúc nào cũng kêu ko có tiền trog khi đấy tuần nào chẳng vài trận ăn nhậu,e có hỏi thì kêu có mất tiền đâu toàn ngta trả,lúc nao e ko có nhà hay đi làm là mấy thằng này hay hẹn nhau đi chơi lắm,bọn nó ăn uống j mà mất 6,7 tiếng các mẹ nhỉ ,ăn j mà im lặng thế,còn thái độ với v,e đang tăng sông đây,ko biết làm cách nào để trị ox nhà e,ntn em thấy mệt mỏi lắm ...hicchiccc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1