Các mẹ cho e lời khuyên với,



Em 30t, chồng e cũng bằng tuổi 30. Chúng em cưới đc 1,5 năm rồi và e đang mang thai bé đầu 6 tháng. Em đã nộp đơn ly hôn và chưa dám đi lấy giấy chứng nhận cuối cùng của tòa vì còn lấn cấn quá, các mẹ cho e lời khuyên với. Em quyết định ly hôn là vì những lý do thế này:



1. Chồng e vẫn còn tìm hiểu thông tin về ngươi yêu cũ, khi e biết thì vẫn cứ chối tới cùng mắc dù nó hiện ra rành rành đó.



2. Chồng đi làm nhưng ko hề đưa phụ giúp e 1 xu nào cả, thậm chí tiền mua quần áo của a, đi ăn ngoài tầm 50k, a cũng mặc định là vợ thì phải trả chứ ko phải như hồi quen nhau a là người trả nữa. Mỗi lần nói về chuyện tiền nong, a đều về méc mẹ a, nên cả nhà a coi e như là 1 người rất tham lam và bòn rút tiền của a, mặc dù 50k a cũng chưa hề chi trả



3. Trong lúc e với ck cãi nhau thì thằng em ck đã đánh em sưng cả mặt mũi (Đã gần 1 năm mà ko hề nhận đc tiếng xin lỗi) Chúng e ở riêng nhà của cha mẹ em cho mà nó xuống tận nhà e để đánh vậy đấy, còn qua nhà ba mẹ em mắng vốn rằng e hỗn láo đủ kiểu.



4. Xe oto em mua là để em và con đi khỏi nắng khỏi mưa, nhưng từ lúc ly thân, ck em mang về nhà ck, và từ đó nhà ck coi đó là tài sản riêng của ck em hay sao đó. Thằng em chồng tự ý sử dụng chở bạn gái nó đi chơi đủ thứ, chụp hình nói là xe nó đủ kiểu. Đến lúc em và con cần xe đi vì e bị động thai ko ngồi xe máy đc thì chồng e ko cho xe về. Cuối cùng, 1 thời gian dài mẹ con e chỉ toàn đi taxi tốn kém kinh khủng.



5. Gần đây nhất, chồng em nói em là ko bằng con đĩ, ngày xưa thà cưới đĩ còn hơn cưới em, lúc đó thai trong bụng mới 11 tuần. Em sốc toàn tập. Chồng bỏ đi, để mặc kệ e với cái bụng đau thắt và phải thức đêm hôm 1 mình kiếm tiền trong khoảng 2 tháng. Chồng về nhà nhà ck ăn ngủ và tự do.



Em vì quá uất ức những chuyện như vậy nên đã nộp đơn ly hôn, ngày lên hòa giải, ck e cũng đồng ý ly hôn nên mọi thủ tục làm rất nhanh. Nhưng càng về sau, con đạp bụng mẹ thì e lại thương con vô cùng. Nhưng những chuyện trước đó khiến e ám ảnh quá.



Còn 1 bước nữa để quyết định, các Mẹ cho e lời khuyên với. Giải thoát cho e hay để con e có cha có mẹ đầy đủ???



Và làm giấy khai sinh ko có giấy đăng ký kết hôn có được ko ạh?