Em đang hoang mang quá. Mong anh chị nào biết về việc âm dương cho lời khuyên
Chào cả nhà em có thắc mắc này lại thêm lo sợ nữa nên post bài ở đây ko biết có đúng mục không. Có gì mod chuyển giúp em.
Chẳng là bố em vừa qua đời được gần 1 tháng vì bệnh ung thư gan :(
Bố em tuổi Ngọ (1954) mất vào giờ Thân (buổi chiều), đi xem thì các nơi đều bảo nhà bị trùng tang.:|
Cả nhà em lo quá, gia đình mới lên chùa Hàm Long ở BN theo người ta hướng dẫn.
Trước ngày bố em mất khoảng 1 tuần có con chim lợn đậu ở cây nhãn ngay đầu trái nhà kêu, thì sau khoảng 1 tuần thì bố em mất.
Trước đây em nghe người ta nói chim lợn có liên quan đến chết chóc, cũng không tin ko để ý lắm. Nhưng sau việc của bố em thì em tin cũng đến 9 phần.
Sau khi chôn cất bố em xong khoảng hơn chục ngày không thấy điềm gì nhưng mới đây thì con chim lợn nó lại vào vườn kêu (nghe mẹ em kể là nó kêu rất gần, cảm tưởng như nó ngay trên nóc nhà ấy)
Sau hôm con chim đấy kêu vài ngày thì ngày nhà em lo việc cho ông ở chùa Hàm Long thì bát nhang của ông cháy hết, cháy sang cả tiền mã với tiền thật.
------------------
Các mẹ cho em hỏi (mà thực tế là em chẳng biết hỏi gì) vì hoang mang quá. Các mẹ cho em mấy lời khuyên với.:|:|:|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1