Em hiện tại đang làm điều hành trong 1 công ty du lịch nội địa của Nga-- do 1 bà sếp lấy chồng Nga lập nên. Tính tới giờ này thì em làm ở đây đã được hơn 1 năm rồi, cụ thể là từ ngày em ra trường tới giờ. Lương + thưởng tổng cộng là tầm 6 - 6,5tr/ tháng, công việc cũng có thể nói là áp lực, nhưng mà tùy lúc thôi ạ, vào mùa cao điểm thì chóng hết cả mặt, còn những lúc khác thì rất là bình thường. Công việc cụ tỉ thì để em miêu tả cho cả nhà hiểu : Công ty em có 2 chi nhánh với tổng cộng số nhân viên VN là 5(ko tính sếp vợ ) còn nhân viên Nga thì có đến 9 người - cũng ko bao gồm sếp Nga. Nhân viên Nga sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện và quảng cáo về dịch vụ tour, lịch trình, chi tiết cụ thể cho khách, khách đồng ý thì chuyển qua tay bọn em làm. Bọn em sẽ lo tất cả từ tính giá tour, book vé máy bay, xe ô tô, tàu tới khách sạn, ăn uống, hướng dẫn của khách....nói chung toàn bộ hậu trường do chúng em lo. Bên em tổ chức tour từ SG ra tận Hạ Long, Sa pa, rồi Thái lan, Lào, Campuchia cũng có nhưng chủ yếu trong nội địa là nhiều.
Và trong quá trình tổ chức tour như thế nếu có lỗi lầm nào xảy ra thì nhân viên VN sẽ phải chịu trách nhiệm do sơ suất hay gì gì đó, còn bọn Nga thì ko bao giờ phải chịu if there're any mistakes. Hồi em mới vào công ty lương cơ bản nhân viên VN cũng ko cao như bây giờ và càng ko có chuyện được nghỉ ngày lễ hay nọ kia vì 2 chị là nhân viên cũ của công ty rất nghe lời sếp, sếp nói sao ngoan ngoãn nghe lời, tới lúc em và 1 bạn nữa vào, thắc mắc và kiên quyết thì lương tăng + chế độ nghỉ lễ như 30.4, 8/3 và được nghỉ 1 năm 7 ngày phép có lương....mấy tháng gần đây 3 đứa bọn em góp ý đc khá nhiều tour + các dịch vụ cho khách nên lượng khách công ty tăng chóng mặt, tuy nhiên lương của bọn em vẫn như cũ, ko nhúc nhích là mấy. Trong khi lương của mấy người Nga tới cả hơn $1500/ tháng, em thắc mắc đủ mọi cách, ông chồng sếp là người Nga cũng bao nhiêu lần nói với bà vợ là tăng lương cho nv VN, như thế nó mới tích cực làm việc, thì bà toàn chạy xuống nói với bọn em là : Chị trả lương như thế là cao rồi, mấy đứa xem ở chỗ khác lương có 2,5 tr, thế này là gấp đôi bọn nó rồi đó em...càng ngày càng bực ko chịu đc, nv Nga hàng tháng còn đc sếp nó bonus cho tiền thuê nhà ( ông chồng Nga trả lương + quản lí nv Nga) còn bọn em thì toàn bị sếp Việt chăm chăm xem có sai sót gì ko để trừ lương.
Em thì ngoài tiếng Nga, Anh ra còn nói khá giỏi tiếng Trung nên rất hay tranh thủ thời gian ko làm ở cty để đi làm thêm bên ngoài, thu nhập cũng khá nên cũng chả thắc mắc gì, tuy nhiên đôi lúc em toàn thắc mắc 2 chị nv cũ- lớn tuổi hơn em sống làm sao với mức lương đó khi mà hai chị ấy đã lập gia đình rồi. Dạo gần đây các chị ấy + sếp đi thu thập thông tin em làm bên ngoài lương tháng bao nhiêu bao nhiêu rồi nay gọi điện thế này mai gọi điện nọ kia, rồi ép em phải đi tour cho bên công ty -- thực sự em khá là bức xúc, muốn nghỉ việc trc cả tháng nay rồi nhưng cứ nghĩ mình làm cả năm đến gần tết lại bỏ việc thì quá hâm dở. Mới hôm trc em và chị sếp vừa bất đồng ý kiến xong, khách đi tàu ko cẩn thận làm sơn ở tàu dính vào quần áo, thế mà về công ty du lịch bắt đền. Vô lí vậy mà sếp em vác quần áo của họ về giặt, giặt ko ra đc đám sơn đó thì trả lại tiền cho khách $15 cho 1 chiếc áo, quần bị bẩn. Ý em thì ko thể có kiểu ăn vạ dở hơi vậy đc, còn sếp thì chả biết nghĩ gì trong đầu mà khách nó cứ hò hét đòi tiền thì dù dở hơi thế nào cũng ok hết....
Bạn bè em toàn động viên phải cố làm cho tròn 1 năm rồi hãy nhảy việc, em cố lắm tới giờ rồi, mấy ngày nữa nghỉ việc thôi các chị ạ, trước mắt em vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi làm việc gì tiếp theo, cũng chưa có ý định đi làm gì, chỉ biết là em chán đi làm lắm lắm, chán đi lên cty rồi ngồi ngắm bọn Nga ngố lắm rồi. Liệu em có phải đứa sướng quá mà ko biết đường sướng như mấy chị ở cty đang nói em ko hả các chị? Hay là tại em cứng đầu và ngu ngốc quá? Chứ em tự phân tích thì em thấy nếu cứ gắn bó ở đó em cũng mãi mãi chỉ là con số 0 méo mó thôi, ko thăng tiến, lương thì chắc gì đã tăng khi mà sếp luôn nghĩ ban phát cho bọn em mức lương đó là cao ngất trên cành quất rồi....xin các chị lời khuyên cho em ạ. em cảm ơn các chị nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố lên, mình đang thất nghiệp nên thấy ai tính nghỉ việc hay thấy...