Chán quá mọi người ạ, em và chồng em cưới nhau đã được 03 năm, đã có 2 em bé rồi. Chồng em làm công nhân, bạn bè của anh ấy không có một ai là tốt đẹp cả. Tất cả đều nghiện ma tuý. Chồng em mặc dù không nghiện (Em có thể khẳng định điều này), nhưng cũng có thử và thỉng thoang sử dụng (em để ý và đã test rất nhiều lần), thường thì 1 tuần anh ấy đi 1 lần cùng lũ bạn đấy và y như rằng em test thì thấy có sử dụng. ma tuý, em đã nói rất nhiều lần và anh ấy cũng hứa với em nhiều lần rằng không như thế nữa. thế nhưng khi anh ấy ở nhà độ 05 ngày mà không đi đâu thì anh ấy luôn tìm cách chửi bới em và cáu bẩn với em. bây giờ em bế tắc quá, nếu chồng em nghịên thì em phải làm thế nào bây giờ? Em chỉ thương các con em thôi. Nếu không phải vì các con chắc em đã chết rồi. buồn quá mọi người ơi.