thưa các mẹ . cũng sau 1 thời gian e đau khổ ,e đã tìm đcj địa chỉ bồ của chồng ,qua thời gian tìm hiểu . e đã biết đc, cô này cũng đã có chồng,có con. và là 1 giáo viên trường mầm non. tư nhân hay nhà nước thì e cũng ko rõ,nhưng và qua hiểu biết ,e biết đc, cô này đạo đức rất tồi.thứ nhất cãi nhau đánh nhau với chồng và mẹ chồng , đánh con gái thâm cả mắt, nguyên nhân ji thì e cũng ko biết,e cũng đc, phần nào an ủi. vì nó có 1 đứa rất chậm chạp.,gọi là thiểu năng, 1 đứa con trai bị chết vì bệnh,chồng nó là dân lái xe, chắc cũng bồ bịch thôi , mà rất hay thô thiển đánh con và chửi bây. .qua tìm hiểu e cũng biết đc thế, e kết luận 1 điều cái lạ bằng tạ cái quen ,e chưa hành động ji. hỏi ý kiến các mẹ trên diễn đàn xem có kn có thể cho e biết nên làm ji ,thứ nhất, e cũng muốn nói với chồng nó, nhưng ko có bằng chứng cụ thể, để cho chồng hắn xem nên cũng khó thuyết phục,nhưng mà e muốn nhằm vào công việc của nó, ý e là .e muốn viết 1 lá thư nạp danh gửi đến trường nói về đạo đức phẩm chất của nó, nhưng mà làm vậy liệu nó có biij đuổi ko a,vì con e cũng học ở cái trường đấy,ko phải do nó dậy nhưng mà e sẽ chuyển trường cho con.,theo các mẹ thì nếu giáo viên bị viết thư tố caó về phẩm chất co bị ảnh hưởng ji ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
mình cũng théc méc giống mẹ này.........nhưng chủ thớt đâu nhỉ??????????????????????
Chị đã mất công thuê thám tử rồi thì thuê luôn xem chồng chị và con kia hay gặp nhau ở nhà...
Phải gọi là ác...
Đó là phản ứng tự nhiên mà anh, thấy người ta kém...
Hư cấu hay không thì không nói nhưng trên phương diện thực tế thì trách chồng mình trước...