Chào cả nhà


Mình gửi thư này để mong mọi người cho mình lời khuyên, hãy giúp mình ngay bây giờ, vì mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn trong diễn đàn để quyết định nhanh trước khi quá muộn


Mình cưới chồng cách đây khoảng một năm, khi sống với nhau mình mới biết không thể sống một cuộc sống hạnh phúc với chồng mình, lý do là do chồng mình quá con nít, dựa vào cha mẹ về mọi thứ, cha mẹ chồng thì độc đoán, phong kiến và coi mình như người làm trong nhà vậy, mình thì rất độc lập về kinh tế, nhưng vẫn bị coi thường trong gia đình buôn bán vô học này.


Không những thế, ông chồng lại có thêm tật lăng nhăng, có vợ rồi mà toàn dùng thời gian rảnh vợ để hẹn hò với em khác. Cuộc sống không tình yêu, không niềm tin làm mình quyết định chia tay,


Thế nhưng số mình oái ăm quá, sau hai tuần trễ kinh, mình thử thai thì lên hai vạch, mình không thể tả được cảm xúc này.


Mình phải làm gì đây


Mẹ mình thì khuyên phá thai, vì có giữ đứa con này thì nếu nhà bên kia mà biết thì dễ gì mình giữ được con bên mình, còn bao nhiêu là chuyện


Còn mình thì muốn giữ lại, mình đủ sức nuôi con một mình, nhưng mọi người xung quanh thì toàn nói bỏ, vì tương lai của mình, sau này có con rồi thì làm sao xây dựng lại cuộc sống mới, vì tìm người yêu cả mình và con của mình thì hiếm lắm


Mình 27 tuổi, cảm thấy tương lai tối tăm, vì quá khứ, tình yêu đã lận đận rồi, mình phải làm sao đây. Có chết mình cũng không quay lại gia đình đó, bao nhiêu đau đớn về tinh thần, mình không phải người chịu đựng.


Cho mình lời khuyên đi, mình rất cần