em học đại học khối kỹ thuật tại hà nội, sau khi ra trường gia đình e cũng muốn e về quê nhưng tùy e, nếu về thì ‘chạy’ cho về, nếu ko thì cứ ở hà nội mà làm, ko ép buộc điều gì, vì thế, e ở lại hà nội làm, đến giờ cũng đc gần 4 năm rồi, ý định về quê lại nảy sinh, nhen nhóm khi e có gia đình và có e bé
ở hà nội, vc e thuê nhà trọ, ko họ hàng thân thích, khi có e bé, e phải nhờ bà nội xuống trông con giúp để đi làm, chồng đi làm xa, cuối tuần mới về nhà được, e mới trở lại làm việc sau khi sinh bé từ sau tết đến giờ, từ lúc đi làm, khoảng 1-2 tuần đầu, bà nội muốn về quê thăm ông nội, có khi thấy em đi làm về sớm tẹo (thứ 6, vì cuối tuần là chồng e về thăm 2 mẹ con mà) là bà bảo bà về quê, e cũng không nói gì, bà về quê cuối tuần, 2 mẹ con ôm nhau, cơm nước cũng chẳng nấu được mà ăn, quần áo cũng ko giặt được, nhà cửa cũng không dọn đc vì con e còn nhỏ nên chưa tự chơi đc, phải bế và chơi cùng, mãi đến đêm khuya bố nó đi theo xe cty về đến hà nội thì e mới rảnh tay 1 chút, cũng tranh thủ đc tẹo khi bé ngủ nhưng cũng không thế làm hết đc việc nhà, mệt và mỏi và buồn
được khoảng hơn 1 tháng thì bà bảo bà mệt, không thở được, có liên quan đến tiền sử bệnh tim, bà muốn về quê chữa, e cũng động viên bà về nhà chữa bệnh thôi chứ ko có nghĩ gì cả, nhưng phải nhờ bà ngoại xuống trông con giúp, mà khổ, bà ngoại còn vướng cháu nội của bà ở nhà cũng nhỏ, chưa đi trẻ được, mẹ của bà ngoại (tức cụ ngoại) thì còn nằm liệt 1 chỗ do tai biến, nên bà ngoại muốn đi giúp nhà e thì phải gọi ông ngoại (đang đi làm ở xa) về trông thằng cháu nội để bà ngoại đi giúp nhà e, nên cũng chỉ trông đc vài ngày, vì ông ngoại không thể nghỉ làm quá lâu được, nên e phải nghỉ làm ở nhà trông con, thi thoảng lại xin cty nghỉ, mọi người cũng hiểu hoàn cảnh của e nhưng công việc vẫn là công việc, đâu có phải lúc nào cũng vin vào cớ con nhỏ mà nghỉ vô đối đc, đâu phải có mình nhà e có con nhỏ đâu.....
mà thực tế, nếu e có nghỉ ở nhà trông con thì cũng ko thể 1 tay ôm con 1 tay làm tất cả việc nhà đc nên vừa rồi, chồng e phải nghỉ 1 tuần để ở nhà trông con, e đi làm, hết h làm thì về làm việc nhà, dọn dẹp mọi việc, trong lúc bà nội ở quê chữa bệnh, bà ngoại phải về trông thằng cháu nội....mệt và mỏi và buồn
nên bà ngoại có bảo e nên về quê, anh trai e sẽ lo việc ở trường đại học chỗ anh trai e đang làm, làm ở phòng ban thôi, ko phải giảng viên đâu ah, nhưng cũng ổn, có thời gian chăm lo cho gia đình mà nhà cửa có rồi, gần cả bên nội bên ngoại, họ hàng đông như quân nguyên, có việc gì, mỗi người 1 tay xúm vào là xong, chứ ở hà nội, chả biết vin vào đâu....anh trai e cũng ủng hộ về quê, ở hà nội, lương thì cao hơn ở quê nhưng tiền nhà, điện nc, đủ cả cũng hết, chả dư đc đồng nào, mà cũng chẳng thể mua được đất, đc nhà hà nội....mệt và mỏi và buồn
về chồng em, chồng e rất tôn trọng ý kiến, ý định của e, nếu ở hà nội thì cùng ở mà nếu 2 mẹ con về quê thì cũng theo về, dù về quê cũng phải lo việc, chứ đâu có sẵn cho mà làm, chồng e đang làm dự án gần xong rồi, xong thì hoặc ra hà nội tìm việc, hoặc về quê cũng phải tìm việc...mà anh trai e cugn bảo, phải quyết nhanh chứ việc ko đợi mình đâu, ko nhanh thì người khác cũng chen chân vào
công việc của e ở hà nội thì thực ra ko liên quan gì nhiều tới chuyên ngành e học, chỉ hơi có liên quan thôi, mà nói ko liên quan cũng đc, e cũng ko có nhiều phát triển trong công việc, vì con nhỏ nên đc ưu tiên ở hà nội chứ thực ra công việc của e phải đi khá nhiều, mỗi lần đi khá lâu, 2-3 tuần/đợt công tác nên e ở công ty cũng cứ nhờ nhờ, ko có e cũng xong, có e thì cv cũng vẫn thế nên e hơi bất mãn với công việc và bản thân e, ko hiểu tại sao e làm việc gì cũng không lên hồn
e muốn xin lời khuyên của mọi người, e có nên về quê???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
về việc ở riêng: cũng có thể nhưng chưa thể ngay và luôn được, vì công việc mà anh trai...
Có rất nhiều lí do nên về như ở gần bố mẹ, có gì xảy ra...
- nếu ở...
- Nếu về quê thì sẽ tốt cho 2 mẹ con vì...