Đã rất nhiều lần e muốn viết tâm sự của mình để xin các chị một lời khuyên. Mãi đến hôm nay không ngủ được vì hoang mang, và vì chồng đi công tác nên mới có điều kiện ...


E lấy chồng năm 2005 và đến 2006 e sinh một nàng công chúa rất xinh xắn, đáng yêu, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Thế nhưng, khi con gái em 1 tuổi thì e phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng e với một cô gái là sinh viên năm cuối trường ĐHNN. E bị shock vô cùng, chồng e một mực chối cãi, nhưng vì những bằng chứng và những phân tích logic nên e không thể tin chồng. E quyết định tìm hiểu cho ra chân tướng sự việc và e đã đến trung tâm thám tử tư, sau khi hỏi giá cả đến 500k/ngày e thấy đắt quá nên e xin nghỉ 1 tuần ở cơ quan để tự mình tìm hiểu. Sau khi đích thân đi tìm hiểu thì e phát hiện ra chồng em ko đến cơ quan mà đến nhà trọ của một cô sinh viên. E tìm hiểu tên tuổi địa chỉ quê quán của cô này thì biết cô ta là sinh viên năm cuối khoa Anh của ĐHNN nhưng lại là ngưuòi dân tộc. Hàng ngày, chồng em còn giúp cô ta bán bánh mì ở cổng trường ĐH. E đau đớn vô cùng vì quá tin anh ấy, và e không thể giải thích nổi sao anh ấy lại có thể lừa dối e đến vậy. E đã sống những ngày hoang mang, đau khổ đến tột cùng vì sự phản bội quá sớm của anh ấy. E đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhưung anh đều không chối là không có gì. E cũng đã tìm đến cô gái kia nói chuyện để tìm hiểu thì cô ta nói rằng không hề biết chồng e đã có vợ con và cũng chối cãi là không có gì. Không có gì mà tại sao lại nhắn tin cho nhau ngọt ngào đến thế, không có gì mà tại sao lại nói yêu nhau, không thể sống thiếu nhau? không có gì mà sao ngày nào cũng gặp nhau, gọi điện thoại suốt như vậy?


Bây giờ khi nghĩ lại thời gian ấy e vẫn thấy kinh hoàng, đã có lúc em mua rất nhiều thuốc ngủ về và định uống cho chết quách đi, cho hết đau khổ...thế rồi gia đình anh ấy biết chuyện và can thiệp, mẹ chồng em đã lên và khóc lóc rất nhiều cầu xin anh ấy. Còn em, vì thuương con gái và bố mẹ hai bên nên e chỉ cần anh ấy chấm dứt mối quan hệ đó và không bao giờ liên lạc với cô ta nữa thì e sẽ tha thứ, tuy nhiên chồng e lại nói là cần cho anh ta thời gian ..hic hic...e đau khổ lắm, tại sao lại cần thời gian? chứng tỏ là tình cảm rất sâu nặng rồi...nhuưng rồi mẹ chồng e cũng thuyết phục đưc chồng em, anh ta đã xin lỗi em và thề không gặp cô ta nữa. Thế nhuưng, sau đó nhờ có 1 phần mềm đặc biệt cài trên máy tính khi anh ta chat với cô ta đều được lưuu giữ trên máy, nên e đã biết đưc anh ta vẫn lừa dối em. E lại đau khổ nhuưng không còn nưc mắt mà khóc nữa, đúng cái ngày e fát hiện ra ấy thì là ngày hôm sau e fải đi công tác nưuoc ngoài 1 tháng.


Trước khi đi công tác e đã nói chuyện với chị gái em về mối quan hệ của chồng em và cô gái kia, và nhờ bà chị em để mắt tới vì nhà trọ cô gái kia gần nhà bà chị em. Sau khi đi công tác về, bà giúp việc và bà chị gái em đã kể cho e nghe là ông chồng e vẫn tiếp tục đến đó và bị bà chị e bắt quả tang, bà chị e khá là ghê gớm đã cho cô ta một trận và gọi bố em đến, sau đó thì bố mẹ em gọi ông bà thông gia đến để “ xử lý” con trai, và bố mẹ chồng em hình nhuư đã bắt chồng em quỳ xuống xin lỗi. Sự việc này xảy ra e hoàn toàn không biết gì vì lúc đó e không ở VN. Về nhà e vẫn còn giận chồng vì trước khi đi công tác fát hiện ra chồng như vậy thì e quá thất vọng rồi và không biết fải nói gì nữa. Sau khi biết sự việc khi e đi vắng nữa thì e càng buồn, buồn vì chồng tức vì bà chị đã làm to chuyện khiến bố mẹ hai bên phải đau lòng. E đã nghĩ đến chuyện ly thân, nhưng đúng ngày hôm sau khi e đi công tác về thì con gái e bị tai nạn fải đi cấp cứu. Trong lúc ấy cả 2 vợ chồng e đều lo lắng và chồng e đã bế con khóc rất nhiều. Sau đó chồng lại xin lỗi em, và mong em cho cơ hội để sửa chữa v..v....thực sự thì lúc ấy e chán và khi chồng e nói những lời ấy em chẳng còn cảm giác gì nữa mà chỉ nghĩ đến con thôi, nhưng e cũng chấp thuận tha thứ cho anh ta.


Thời gian trôi qua đã được gần 1 năm, qua tìm hiểu sơ sơ thì e đoán là chồng e đã không gặp cô gái kia nữa, vì sau đó anh ta để điện thoại lung tung cho e tha hồ kiểm tra, và phần mềm cài đặt trên mạng cũng cho thấy a ta không còn chat chit nữa mà quan trọng hơn là linh cảm của người vợ cho e thấy anh ta đã chuyên tâm vào vợ con rồi., e cũng thấy tạm yên tâm và có lúc dường như e đã yêu chồng như xưa...Thế nhưng, khoảng gần 1 tháng trở lại đây e lại thấy chồng e có biểu hiện lạ, điện thoại bắt đầu đặt pass và không cho e động vào, thậm chí có đêm e chợt tỉnh giấc không thấy chồng đâu, đi tìm thì fát hiện chồng đang nhắn tin điện thoại, hôm kia thôi chồng e còn tắt điện vào toilet nói chuyện thầm thì với ai đó nữa...Quả là rất khả nghi!!! e lại thấy buồn và lo lắng, nhưng e đã đe doạ, không có cơ hội cho lần thứ 2 này nữa!!! nhưng mà những động thái của chồng e làm e ăn ngủ không yên, e rất sợ fải sống lại những ngày tháng đau khổ vì bị phản bội...và không hiểu e sẽ làm gì nếu lại phát hiện ra chồng e lại ngoại tình? tha thứ hay chia tay??? e không muốn con gái e không có cha và bố mẹ hai bên phải đau khổ, và nếu chia tay e có đủ dũng cảm để chia tay anh ta không...Các chị ơi, hãy cho e lời khuyên, e có nên tìm hiểu, theo dõi chồng e không? hay là cho qua không thèm để ý???nhưng mà sống cứ trong nghi ngờ thì cũng khổ sở lắm, e fải làm sao đây???