Pianistpham đã viết


Con e sắp đc 36w mà cũng chỉ vừa mới đây phát hiện ra c NT. Đau lòng quá lên đây chia sẻ cùng các mẹ xin lời khuyên.


E và c yêu nhau 1 năm thì cưới và có con luôn. C e trước đay là người đào hoa và đã yêu, sống thử với phải đến vài em rồi, e biết nhưng nghĩ mình cũng đã từng yêu và không thành, ko cần soi và quá khứ chủ yếu là con người hiện tại, e vẫn luôn cảnh giác và đề phòng rất kĩ, mọi thứ đều khá tốt và hai vc rất vất vả với công việc làm ăn, từ hồi cưới a lại bị đau lưng thường xuyên người mệt mỏi nên e cũng chẳng nghĩ c lại có khả năng có bồ.


Một lần e phát hiện ra c gặp ngy cũ, c nói là gặp bạn có việc cần nhờ và bạn cũng là khách hàng vì nhà e kinh doanh. Tin c nên dù biết đó là ngy cũ nhưng e ko tra hỏi j thêm, chỉ lẳng lặng theo dõi vì e nghĩ a chỉ lo cv. Đúng là thuong ngày thì c e là người rất chu đáo, khéo léo trong ứng xử, được nhiều người yêu quý, gia đình nhà e bố mẹ đều rất quý, c cũng chăm sóc e chu đáo e chưa phải than phiền gì nhiều dù cũng có đôi khi la cà bia bọt quán xá về muộn. nhưng cơ bản là không có vẫn đe j nhiều.


Những tuần cuối e về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm sóc, cả tuần a hứa hẹn là về nhưng rồi lại ko về. cũng vì có việc nên e tự về và phát hiện ra c lên fb người yêu cũ xem. Em tức và cãi nhau với c hôm đó nhưng tất cả ko phải chỉ có thế. Hôm sau e cũng vào fb em này xem thì thấy có một stt rất dài kể lại chi tiết chuyện hai người từ khi yêu nhau và chia tay và a đột nhiện gọi điện hẹn gặp.


E đung người cố gắng đọc hết fb đó. Em đó viết rằng c em nhắn tin nói nhớ e ấy và hẹn gặp hai lần nhưng e đều ko gặp vì biết vợ a đang mang bầu, chia sẻ rằng chẳng qua vì v bầu bí nên tìm đến e ấy để giải quyết, rồi rất nhiều thứ lên án c e, nói coi thường, khinh bỉ c, thương hại e lấy phải người đó,vv.


C e cũng rất bất ngờ khi đọc được stt đó và thú nhận với e tất cả nhưng a nói chưa hề có chuyện sex với ai từ khi cưới e, a xin lỗi và xin e tha thứ, hứa hẹn đủ điều mà e vẫn đang chiến tranh. E ở bên mẹ đẻ và thường nhắn tin đay nghiến, chửi rủa c vì tức lắm, thấy nhục nhã ê trề, thấy thất vọng và mất hết niềm tin, cam thấy ko thể chấp nhận được vì chỉ còn vài tuần nữa con ra đời mà người đo, làm cha nó, có thể làm như thế.


C e sau khi xin lỗi ăn năn quay ra hằn học nói là chuyện chỉ có thế mà làm như to tát lắm, rồi đã làm gì đâu, chưa hề nghĩ đến chuyện phản bội, cũng ko phải vì ham sex, vv rồi a còn nói e thế là quá đáng quá, làm ảnh hưởng đến con, ko thương con, nói a mà ngủ với gái thật thì chắc e giết a... Nói chung a nghĩ là việc a làm là chăngr có gì ghê gớm, nhưng đó là vì a bị e ngy cự tuyệt thôi chứ nếu đồng ý thì a cũng đã phản bội e roồi.


Đung là trước đây c mình chưa có chuyện thì có thể nói mạnh mồm có ch đâys thì sẽ ko bjo tha thứ, nhất quyết sẽ li hôn nhưng giờ nó xảy ra với mình thì cay đắng nhưng vẫn phải nghĩ cho con, cho gia đình và tương lai.


Giờ e đang ko biết phải xử lí a c thế nào các mẹ ah các c cho e lời khuyên với. tội của c e có thể tha thứ được ko, nếu có thì phải làm thế nào để a ta sợ ko nghĩ là mình chưa làm gì quá đáng cả và ko dám thế nữa?


Dạo này e thường xuyên ko ngủ được, nằm mơ cũng ko tin được, vưa mới cưới và con sắp chào đời, vc rất hp ko có bất cứ ch j mà c lại như thế được.