Em có nên ly thân không hả các mẹ!! xin cho em lời khuyên chân thành ah.
Chào các mẹ webtretho.
Mình tham gia va theo dõi web này cũng lâu lắm rồi, nhưng chỉ là dõi theo các dòng tâm sự các mẹ trên này. Hôm nay, e xin các mẹ tư vấn cho trường hợp đặc biệt của em với ah.
Vợ chồng em đang có nguy cơ ly thân, nhưng em không biết là có nên hay không? Các mẹ cho em xin ý kiến với ah. Chuyện của em nó đã âm ỷ từ lâu lắm rồi từ khi mới yêu nhau cơ. Thực ra chồng em không muốn cưới nhưng dưới sức ép của gia đình em nên a phải chấp nhận mặc dù anh không yêu em đến mức để chấp nhận sống cả đời với em. Từ lúc cưới đến bây giờ đã được gần 5 năm thì anh ấy đã ngoại tình hết 4 lần, 2 lần nhẹ, 2 lần nặng. Nặng là anh ấy đã ăn nằm với hai người đó và bị họa dọa cho có con, và anh cung đã nói với họ là anh ấy yêu họ (chứ không hề yêu vợ, người mà anh ấy yêu la TA (người yêu củ của anh) thấy mệt mỏi khi sống với vợ). Nhẹ là cũng nói yêu và điện thoại ngày đêm cho hai người con gái đó va cũng chê vợ rất nhiều. Nhưng em nghiệm lại e đâu đến nỗi tệ: tốt nghiệp DH, cũng hiền chỉ hơi bướng, cởi mở và vui vẻ với mọi người, nhưng có lẽ vì anh ấy không yêu em nên anh ấy nhìn thấy em cái gì cũng xấu hết ah. Hiện tại thì bọn em đã có một đứa con trai (3.5 tuổi), anh ấy thì bảo cảm thấy quá mệt mõi khi sống với em, sống với em chì vì trách nhiệm con cái thôi. Chồng em là một người đẹp trai, tài giỏi tuy tuổi trẻ nhưng đã tự thân thành lập được công ty, không phải là phát triển quá nhưng cũng được, nên cuộc sống vật chất của bọn em tạm ổn có nhà cửa và ô tô đầy đủ. Và hiện tại em lại phát hiện hình như anh lại có tình cảm với con bé nhân viên kế toán trên công ty anh. Vì em phát hiện ra là anh chup hình con bé đấy đang ngồi ăn ở nhà hàng, e đoán là chỉ hai người đi thôi, nhưng em hỏi thì anh bảo đi cùng nhiều người, rồi anh đã xóa hình đó trên điện thoại nhưng anh lại gửi vào địa chỉ email để lưu trong máy tình bàn. E hỏi ts anh chụp nó, thì anh bảo anh không nhớ, và chuyện đấy là bình thường. Cảm nhận của em là không phải, e nghĩ chắc chắn anh có vấn đề, rồi anh đã thay hình hai mẹ con trên điện thoại của anh, anh hờ hững với em, không nói chuyện, hoặc nói chuyện cọc lóc, rất sợ có thêm con… E thấy a mệt mỏi quá, nên e đã đề nghị a ly thân, và anh rất cổ vủ cho chuyện này, anh bảo đây cũng là ý hay, nếu anh thực sự cần hai mẹ con em thì về, nếu không thì thôi. Nếu ly thân thì anh sẽ đi thuê nhà, vì nhà hiện tại bọn em đang sống với bố mẹ chồng nên không còn phong khác cho anh ở. E có nên ích kỷ như thế không nhỉ, nếu như anh không cần em thật thì sao? Con trai em sẽ thế nào? Cháu rất thương bố, quấn quýt bố lắm! Có lần e hỏi con muốn sồng với bổ hay mẹ, 1 trong hai thôi thì bé nói bé rất muốn sống với cả hai, lần nào bố đi công tác không về nhà bé rất sợ và khóc đòi bố, sợ mất bố, sợ bố không về nhà nữa. Nhưng cứ nhìn anh ấy mệt mõi và cứ ngoại tình suốt như thế e cũng muốn giải thoát cho cả hai, tất cả là lỗi của em hết ah, đã biết anh không yêu nhưng vẫn cưới…. Cả nhà cho em lời khuyên với ah??? E không biết phải làm thế nào cho tốt và thích hợp vào thời điểm này, cứ như thế này hoài em bị stess mất thôi…