em chào các thnahf viên của WTT, em là thành viên mới của diễn đàn, năm nay 27t. từ hôm 20/10 tới giờ em rất stress có nhiều tâm trạng. em mong hn em chia sẻ sẽ được các chị tư vấn giúp cho em.


em kết hôn năm 2012 Sau 5 năm em có 1 con trai hiện tại đc 3.5t. Trong quá trình mang thai, nuôi con hoàn toàn do em mua sắm, chi tiêu, (khi sinh con cũng được cho 1 khoản tiền nhưng do em ít sữa ăn thêm sữa ngoài chủ yếu nên khoản đó cũng hết). Đến thời điểm hiện tại tất cả chi phí sinh hoạt của em và con là do mình em chịu tự lo, chồng và gia đình chồng không hề hỏi han hay chu cấp, bần cùng khi em hết tiền em hỏi tiền ck mua hộp sữa cho con thì luôn tỏ thái độ khó chịu như em ăn xin các chị ạ. Tính tình chồng gia trưởng mặc dù không có công việc làm và thu nhaanpj ổn đinh, dù có thu nhập nhưng đều đưa cho bố ẹm ck mà không hề đưa cho vợ 1 đồng. Vì em là viên chức nhà nước nên hàng năm cơ quan thường tổ chức đi du lịch, khi đi em đã hỏi ý kiến ck bảo tùy em, em quyết định đi cũng thông báo với gia đình nhưng khi đi thì luôn tỏ thái độ không thèm quan tâm hay nghe điện thaois, và cực điểm là năm ngoái khi đi đón trong xe có cả 2 cô đồng nghiệp cùng đi chơi mà nói xấu em nói em bỏ con bỏ cái để đi chơi, nói với thatis độ xúc phạm, không tôn trọng vợ đến nỗi đồng nghiệp em còn thấy thương. Các hoạt động tập thể luôn không muốn em cho em tham gia các chị ạ, đến năm nay con hơn 3t cũng vậy, công việc của em cũng k đợn tôn trọng trong nhà luôn nói em không có việc gì chỉ đi chwoi? dạ thử hỏi có cơ quan nào trả lương cho em để lên ngồi chơi không ạ. Viecj nhà cửa con cái đều không phụ giúp em, hiện giwof có mở quán bán bia thì em đi almf hnahf chính về phải xuống phụ và dọn dẹp. mà cứ như đấy là nghĩa vụ của em như em là chủ các chị ạ, nhiều lần em ức em nói thì cả nhà nói em là đàn bà em phải dọn? thế là sao ạ? em là đàn bà em ngày làm viecj 8h ahnhf chính, phải chăm con, phải dọn nhà cửa sạch sẽ, phải dọn quán xá sạch sẽ vậy thời gian nào cho em ạ? Sau khi sinh em bị lãnh cảm do quá trình mang thai em hay bị dạo sảy thai nên kiêng hoàn toàn chuyện cợ chồng, sau 3 tháng ở cũ nữa là 1 năm trọn, đến giwof em vẫn không thể quan hệ bt vs ck, cố gắng lắm đc 1 lần cxong cả tháng sau ms lại như thế, em luôn bị đau, luôn khô các chị ạ, rồi em nghĩ cũng do tâm lý em áp lực và không có cảm giác với chông. 20/10 vừa rồi em có đi ăn vs mấy anh chị cùng cơ quan vậy mà gọi điện đuổi em về nahf mẹ đẻ. trong khi đó em đã nói là em chiều hôm đó không ăn cơm ở nhà, bố mẹ chồng cũng beiets. Như thế là sao các chị? em có lỗi gì trong việc này chứ? tem đi ăn vs bạn 1 lần thì bị đuổi về nahf mẹ đẻ, thế anh ta nhiều lần đi ăn với bạn, rồi đi qua đêm thì sao ạ? bố mẹ ck em cũng chẳng hỏi han em ntn? em chỉ nghĩ tới ly hôn, vì thực sự tình cảm không còn, sự quan tâm chia sẻ không có, quan hệ vớ chồng cũng không, không nói chuyện vs nhau câu nào, giạn dỗi bỏ ra ngủ riêng, ngiều khi còn gọi điện báo em bảo bố mẹ ck là không về ngủ qua đêm, em hỏi đi đâu thì bảo đi chơi gái?. em nói chuyện với bố mẹ đẻ thì bố mẹ bảo phải nghĩ cho kỹ vì khổ nhất là con cái, nhưng em không cố được nữa các chị ạ. Các chị cho em xin lwoif khuyên với ạ? và nếu ly hon liệu em có được quyền nuôi con không ạ? em cảm ơn các chị, em mong sẽ nhận được lwoif khuyên của các chị cũng như chia sẻ. em cảm ơn ạ.