Vợ ch em hiện đang ở chung ở quê chồng. Trước đó vc e thuê nhà ở, e sinh bé rồi làm ăn trên HN, nhưng gần 1 năm nay vì nh lí do nên chuyển về quê ở. Dù em đã cố gắng nhưng ko quen đc nếp sống và nhiều cái khác ở quê a nên trong lòng rất buồn, luôn hướng về HN, giờ con lớn e muốn đi làm, mà ở quê a xin việc khó + lương thấp, rồi đk kinh doanh các thứ ko phát triển = HN ; bé đã đến tuổi đi học e muốn con học bên HN, có bà ngoại đỡ đần nhiều nữa. Nói chung em chỉ muốn nhanh chóng đc ra ngoài để tiếp tục sang HN làm ăn, buôn bán, nuôi con..cho bé môi trường học tốt nhất, ăn uống chỗ chơi..vv..đk tốt hơn quá nhiều..và thú thực là 24 năm nay e đã quá quen với điều đó rồi. Về quê thiếu thốn đủ thứ, nhưng như đã nói có nh lí do e phải chấp nhận về đó tạm 1tg.
Giờ chồng e đồng ý sang thuê nhà tiếp. Nhưng e đg lo là cơm áo gạo tiền liệu 2vc có cáng đáng nổi ko. Trước chỉ 2vc, làm ăn thuận lợi..giờ thêm con..sữa bỉm, đi học, con nay ốm mai đau, tiền khóc tiền cười r họ hàng 2 bên..nếu cứ căng lên lo chạy tiền cho đủ tiêu hàng tháng thì bao giờ mới mua nổi nhà? Hay liệu có lúc nào sẽ mệt mỏi mà lại buông xuôi về quê lần nữa ko?
Nhà chồng có cho a 1 mảnh đất ở quê, hiện đg là nhà cấp 4 cho thuê. Em đg muốn bàn với ch xin phép bố mẹ cho bán để mua nhà bên Hn, rồi 2vc lại có 1 khoản làm ăn thêm, mở mang cv..cs ổn định hơn lo cho con cái. An cư lập nghiệp. Chứ em cũng sợ cảnh thuê nhà quá rồi. ( con em rất hay ốm, tốn kém kinh khung, ở nhà thuê nhỏ chật bí là bé bệnh ngay đây là lí do đầu tiên và lớn nhất nên e mới chịu về quê a ).
Nhưng lại có 1 vde nữa là đất ở quê a là đất tổ tiên, liệu em xui a bán nhà a có chấp nhận ko :( và giá đất ở đó giờ rẻ quá, bằng 1/2 1/3 trước kia :( bán kể cũng tiếc.
Em nên làm thế nào hả mọi ng ơi, cho em xin lời khuyên với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1