Em thực sự đang rất stress, mặc dù chưa có chồng nhưng viết bài ở topic này vì em nghĩ trường hợp này các chị có gia đình rồi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ giúp em được những lời khuyên đúng đắn hơn.


Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm, chúng em làm cùng công ty, dự định là tháng 10 này sẽ cưới. Em đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có, em 25 tuổi và đây là mối tình đầu của em. Em chuẩn bị rất kĩ cho việc kết hôn, tiêm phòng đầy đủ, khám sàng lọc trước hôn nhân...nhưng bây giờ em lại ước giá như mình không cẩn thận như thế thì sẽ không phải suy nghĩ nhiều thế này.


Em mới nhận được kết quả khám, bác sĩ bảo em bị Đa nang buồng trứng, khó có con.


Em biết làm sao bây giờ, em không đủ can đảm để nói điều đó cho anh ấy biết.



Em suy nghĩ nhiều lắm. Một phần em muốn nói ra để xem anh ấy là người thế nào, nhưng nếu anh ấy chia tay em ngay thì em sẽ shock lắm, còn không nói thì cảm giác mình lừa dối, cũng thật là khổ tâm.


Em tin vào tình yêu anh ấy dành cho em nhưng em không chắc chắn tình yêu đó đủ lớn để vượt qua việc này hay không, em khá thực tế nên cũng biết đã qua rồi cái thời 1 mái lều tranh 2 trái tim vàng.


Em có 2 người bạn đều đã lập gia đình và có con.


- Một người thì khuyên, trong tình yêu nên ích kỉ một chút, đừng nói gì với anh ấy, lấy nhau về rồi 2 vợ chồng cũng chữa bệnh, vẫn có thể có con mà.


- Một người thì nói, gia đình con cái là quan trọng, 2 vợ chồng làm gì cũng là dành cho con, sau khi kết hôn chuyện con cái, tiền bạc trong nhà nó chiếm tới 90% hạnh phúc, nên nói ra nếu không muốn sau này đau khổ. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới anh ấy, anh ấy có quyền được biết.


Thực sự em không biết phải làm thế nào, nói hay không nói. Một người con gái nghe tin có thể mình sẽ không có con...Em đau khổ lắm.


Mọi người cho em lời khuyên với.