Gia đình chồng em có 6 người: BMC+CC chưa chồng+VC em+ con trai em(10 tháng).


Chi tiêu trong nhà đều do MC em quán xuyến. MC em thực ra là người chịu khó làm, VC em đi làm, bà ở nhà chăm cháu, cơm nước hết cho cả nhà. Cái này thì em ghi nhận công của bà. Nhưng có 1 vấn đề liên quan đến kinh tế làm em buồn cả mấy ngày nay. Chuyện là thế này, em xin kể ra đây, có gì các chị cho em 1 lời khuyên xem em nên cư xử thế nào cho phải:


Chi tiêu hàng tháng nhà em hết 5M. VC em góp 3M (khoản này chồng em cũng bảo thế là được rồi), CC góp 700K (đấy là theo lời MC em), còn lại là BMC em thêm vào. Cả nhà em ai cũng có lương hết. Theo em tính toán thì sau khoản thêm thắt của ông bà vào chi tiêu hàng tháng trong GĐ, ông bà vẫn còn dư để tiêu xài. Ngoài ra thỉnh thoảng VC em vẫn biếu thêm ông bà. Hàng tháng, em đi siêu thị vẫn mua đồ dùng chung cho cả nhà, có lúc MC em đưa thêm tiền, có lúc em tự trả hết. Đồ ăn của con em cũng tự mua, bà cũng mua thêm vì cháu vẫn ăn sữa là chính, ngày 2 bát cháo. MC em có kiểu hay bóng gió, cứ nói chuyện gì là đụng đến tiền bạc. Ngồi nói chuyện, MC em bảo cưới em về xong bà chẳng còn đồng nào. Trong khi đó cưới xin VC em lo hết. Bà kêu không có đồng nào thế mà mấy hôm trước tình cờ em ra ngân hàng thấy bà cũng ở đó gửi tiền:Surprise: Tết vừa rồi, ngoài khoản tiền Tết ra, em biếu thêm bà 1M để tiêu. Mấy hôm sau bà kể là tiêu cái này cái kia hết sạch tiền rồi. Thế là chồng em lại đưa thêm tiền cho bà.


Mới đây em được biết là chồng em vẫn đưa thêm cho MC em 500K hàng tháng mà ko nói cho em biết. Em bực mình lắm, bảo với chồng nếu thấy đóng góp thế chưa đủ thì đóng thêm, sao cứ phải giấu diếm em. Hay là chồng em nghĩ em là người ích kỷ, keo kiệt, hic :Crying: