Em muốn nói ra cho nhẹ lòng. Chứ giữ trong lòng hoài thì sẽ hại cho con trong bụng em. Em đang mang bầu tháng thứ 5. Nhà em là được ba mẹ ruột em cho và vợ chồng em ở riêng ngoài thành phố. Từ nhà ông bà ngoại tới nhà em khoảng 5 phút đi xe thôi. Còn nhà ông bà nội thì ở trong quê cách khoảng 16 km. Em thì đang học cho xong cái bằng thứ 2 đại học nhưng bây giờ phải tạm hoãn 1 năm vì ngày dự sanh ngay ngày thi học kỳ nên ko thể tiếp tục học. Theo dự tính thì con em khoảng 7 8 tháng thì em phải đi học lại vì ko thể gia hạn thêm được nữa. Kế bên nhà có cái nhà trẻ nên em tính sẽ gởi con theo giờ, khi nào tan học ra thì em về đón con. Học theo tín chỉ nên em ko phải là giống như đi làm 8 tiếng cố định 1 ngày. Bà nội bé năm sau về hưu nên nhiều lần bảo em 6 tháng cai sữa rồi đưa giữ. Ông bà nội là giáo viên trong quê. Năm sau, bà về hưu còn ông thì chưa về hưu. Em cứ tưởng là nói đùa vì nhà bà xa nhà em mà bà cũng lớn tuổi ( tuổi thật là 60 nhưng hồi xưa giấy tờ như thế nào nên mới được nghĩ hưu vào năm sau). Không ngờ ngày hôm qua, bà kêu vợ chồng em lại bảo là 6 tháng cai sữa thằng nhỏ cho ăn bột đi rồi mang vào gởi, gởi từ thứ 2 tới thứ 7 rồi cuối tuần ẳm về. Bà còn bảo qua 6 tháng sữa mẹ hết bổ rồi ko bổ bằng sữa hộp đâu. Em không đồng ý còn chồng em thì ầm ừ bảo là còn nhỏ quá. Thế là bà đòi đi ra nhà riêng của tụi em ở. Bảo là sáng đi chiều về. Bà ko biết chạy xe nên sẽ kêu ông chở buổi sáng. còn chồng em thì sẽ đưa về buổi chiều. chồng em sáng là phải lên xe cơ quan đi làm xa lúc 6g 30 là xe chạy, chiều 5g10 mới về tới nhà lại phải chở bà về nữa thì sẽ rất mệt. Sức khỏe chồng em vốn ốm yếu (cao 1m63 nặng 40kg, em nuôi hoài ko béo lên). nói thật là em mới cưới nên không thể nào thân thiết gần gũi với mẹ chồng được, và em cũng nghĩ mẹ chồng không bao giờ bằng như mẹ ruột em. Em chưa có kinh nghiệm nuôi con nên không biết nó sẽ vất vả như thế nào. Bà ngoại bé cũng lu bu buôn bán nên chỉ nói là tiếp nuôi em 1 tháng đầu. Giờ trong lòng em cứ sợ hãi con mình sẽ bị bắt xa mẹ. Mẹ chồng em thực sự nuôi con ko tốt. Nuôi chồng em từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, chân bị vòng kiềng. Em sợ lắm, cũng sợ mẹ chồng ra ở chung với em, em sẽ không được nuôi con theo ý của mình. Dẫu biết rằng ông bà thương cháu nhưng không lẽ tình cảm đó hơn nổi tình mẹ yêu con. Em đã lên kế hoạch hết rồi nhưng cứ đà này thì con em 2 tháng bà nội sẽ ra ở chung. em thực sự ko biết phải làm như thế nào. Chưa kể chị dâu của chồng em có con nhỏ cứ hù dọa là nuôi con cực khổ, 1 mình em sẽ chịu ko nổi thức đêm thức hôm chăm sóc đủ thứ. Nhưng thực ra con của chị dâu thì 21 tháng mà nặng chưa được 11 kg. suy dinh dưỡng trầm trọng, cứ lên mặt dạy bảo em hoài. có bầu em thực sự mệt lại còn suy nghĩ nhiều thế này em cũng ko biết ra sao nữa. Lại thêm chồng em quá thương mẹ, có ý kiến gì cũng ko dám nói, sợ mẹ buồn đủ thứ. Em thực sự đau đầu và mất ngủ.