em tức quá phải vào đây xả thôi.không biết các mẹ sao chứ sao mà em ghét con nhỏ em chồng ghê.vừa hỗn láo,vừa lười biến,vừa ở dơ.hình như mấy tật đó thường đi chung với nhau phải không các mẹ.em xin kể sơ cho các me nghe để em đở phần nào bị ức chế.em về làm dâu trong một gia đình chỉ có chồng em và con em dâu(con gái).nó năm nay hoc 12.tính tình thì ngang bướn vì nó là út nên mc em rất cưng và chiều nó.ở nhà nó chẳng phải làm gì ngoài việc ăn,ngủ và chơi net.nó lười tới nổi tắm mà còn ko muốn tắm nũa nói chi làm việc nhà.mc em thì rất thương em.bã thường làm công việc nhà phụ em mỗi khi em đi làm chưa về.nói chung mc em thương nó nhưng đôi khi cũng đánh nó giữ lắm.vì tội lười.mấy mẹ biết không từ hồi em về làm dâu đươc hai năm chưa bap giờ em thấy nó cầm cây chổi mà quét nhà bao giờ.quần áo ví dụ ngâm 3 cái mc em kêu nó giặt nó chỉ giặt 1 cái cho có mai đi học thôi còn 2 cái kia ai muốn làm gì thì làm.(nói là giặt cho nó lịch sự chứ nó vò với nước không ah)tô chén nó ăn để trên lầu chừng nào móc meo luôn nó mới mai xuống.nhiều khi đi làm về mệt em còn phải làm tất cả các công việc không tên.nó chưa bao giờ biết phụ em việc gì ,dù là việc rất nhỏ.rồi khi em mang bầu sắp tới ngày sinh nó cũng chăng chiu bưng thâu đồ phơi dum em nữa.em bụng lớn vậy phải làm luôn.không phải em không dám sai nó.mà kêu nó làm chăng thà mình làm còn hơn kếu nó phơi đồ từ sáng sớm tới khuya thau đồ vẫn còn nguyên.mk em vốn dĩ cũng là con út vậy nhưng đau lười như nó.con em khóc có gì mai em kể tiếp.