Em cần lời khuyên của mọi người, chồng em hay tán tỉnh gái :((
Em buồn lắm, em muốn xin lời khuyên từ mọi người...
Em và chồng em yêu nhàu 4 năm và cưới được 1 năm rồi, thời gian lâu như vậy những em vẫn cảm giác chưa hiểu hết được chồng mình. Có nhiều lúc em thấy hiểu chồng mình lắm, nhưng có những lúc em lại cảm giác mình chẳng hiểu gì về chồng cả...
Chồng em cũng chiều vợ và yêu con nhưng có cái bệnh hay tán gái ở ngoài, nhiều lần em phát hiện ra anh ấy xóa tin nhắn của ai đó hoặc xóa toàn bộ tin nhắn trước khi về nhà (rất rất nhiều lần), em hỏi thì chồng cáu gắt rồi giận, mệt mỏi lắm, em lại chưa có chứng cứ nên đành cho qua. Có những lúc anh ấy chưa kịp xóa tin nhắn, em bắt được tin nhắn còn sót lại (ko phải tin nhắn tình cảm lắm), em làm rùm beng lên, chồng em lại ngon ngọt nói ko có chuyện gì đâu, hứa sống hứa chết rằng ko có chuyện gì cả, 2 người bình thường, và nói em xem tin nhắn cũng có gì đâu. Tóm lại là em chưa có bằng chứng rõ ràng là anh ấy tán tỉnh người khác bên ngoài ko thì em đã ôm con đi luôn rồi :Sad:
Nhiều người nói chồng em hay tán tỉnh gái, bạn bè, rồi anh em họ, nói ko rõ ràng, em gặng hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời bâng khua, có vẻ như đùa, như thật làm em nghĩ lắm...
Em buồn, nghĩ nhiều, mệt mỏi. Ở nhà chồng em tỏ ra rất nghiêm túc và yêu vợ nhưng em biết chắc rằng anh ấy có tính trăng hoa, hay tán tỉnh gái và cũng chẳng phải là 1 người, người này người kia. Em khuyên, tâm sự, đe dọa đều có, em nói đến hậu quả, nói đến cảm giác xấu hổ khi người khác biết chồng mình trăng hoa, tán tỉnh gái nhưng hình như ko có tác dụng mấy. Em cũng biết chồng em chưa đi quá giới hạn, cũng có lần vợ chồng nằm tâm sự chồng cũng thừa nhận a không nghiêm túc nhưng ko làm gì quá giới hạn vì sợ gia đình tan nát. Nhưng em vẫn sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó chồng em sẽ làm gia đình nhỏ bé tan nát, em cũng xấu hổ khi ai đó biết chồng mình ko nghiêm túc.
Em phải làm sao đây?
Các chị ở công ty em nói là đàn ông ai chẳng có tính trăng hoa, miễn là mình không biết, khuất mắt trông coi và về nhà tử tế với vợ con là được. Nhưng em ko muốn thế, em sẽ chết mất nếu chồng em có người khác bên ngoài hay đơn giản chỉ là bóc bánh trả tiền :Crying::Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người khác làm sai nhưng...
Chồng em như vậy nhưng cực kỳ hay ghen. Em mà đong zai chắc ông ly dị không thương tiếc, không thì cũng làm loạn...
Đừng nghĩ đến việc kiểm...