e xin chào các mẹ, các chị. đây là lần đầu tiên e viết tâm sự của mình trên một diễn đàn, nên ngôn từ có thể chưa được ổn, mong mọi người thông cảm. Hôm nay em muốn được tâm sự chuyện gia đình mình, và thực sự mong có được lời khuyên của mọi người.
Chuyện là bố mẹ em mới ly hôn. Nhưng thực chất hai người đã sống ly thân cách đây 3,4 năm rồi (lỗi là do cả 2 người). Trong khoảng thời gian sống ly thân đấy thì bố em đã chung sống với một người phụ nữ khác, và họ có với nhau 1 người con trai. Nhưng vì lý do công tác, nên cho đến thời điểm này bố mẹ em mới tuyên bố ly hôn. Sau khi ly hôn thì bố em đã chính thức dắt người đàn bà kia và con trai họ về quê ra mắt. Và những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây.
Theo lệ thường thì cứ đến cuối tuần cả nhà em sẽ về nhà ông bà ăn cơm với họ hàng, tuần nào cũng vậy. Khi bố mẹ ly thân thì chỉ có 3 bố con em về. Nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, thì bố về riêng với gia đình bồ, 2 chị em em về riêng. Tất nhiên là tránh ngày ra, vì bọn em không muốn gặp mặt người phụ nữ kia. Vậy mà đến thời điểm này thì bố em yêu cầu 2 đứa là ở quê có cúng bái thì 2 đứa phải về. Quả thật là em không muốn một chút nào. Vì bố mẹ em mới ly hôn nên em không muốn ngồi ăn dưới cùng một mái nhà với người phụ nữ đó. Em đã nói với bố và với ông bà rằng, xin phép được về thắp hương từ hôm trước, hoặc sẽ về muộn để thắp hương. Nhưng họ nói không được, rồi thì nếu em hành động như thế thì họ có thể hiểu được tình cảm bọn em dành cho họ là thế nào rồi, từ giờ trở đi không cần phải về cúng bái hay quan tâm đến họ nữa. Từ đó mà tình cảm của 3 bố con em ngày càng rạn nứt, những hôm em về quê ăn cơm với ông bà thì cứ có tâm lý như bị ép buộc, không thoải mái.
Vậy mọi người cho em hỏi, là một người con người cháu thì em làm thế có đúng không? Vì nếu em về cúng bái thì em thấy có lỗi với mẹ và bản thân em cũng thấy không thoải mái, còn nếu em không về thì ông bà và bố lại giận em. hiện tại em cực kỳ khó xử. Chuyện này hành hạ gia đình và tâm lý em hơn 1 tháng nay rồi, mà em chẳng biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ý ông bà bạn thế nào?