Thực lòng em phải thú nhận 1 điều cm à,em là kẻ thất bại trong hôn nhân.Nếu mẹ nào cùng chia sẻ thì chia sẻ,ko thích thì đừng theo dõi và vào đây ném đá làm gì nhé
Em viết top này khi thực sự e bế tắc rồi,em cần ở cm 1 lời khuyên.
Chả là hơn 1 năm về trc em có đc cơ hội làm vị trí công việc cao hơn bây giờ 1 xíu,nhưng lại phải xa nhà,và cũng từ đấy bao mâu thuẫn gia đình em nổ ra
Em ko muốn đi quá sâu vào chuyện cũ nữa ,em xin vào đề chính luôn,việc mà em cần xin ý kiến của cm
Tầm 5 ngày trc em thực sự là cạn kiệt tiền nong,mà tất tật từ a-z trong nhà một thân em lo(của đáng tội chồng em mức lương tầm 5tr nhưng chỉ lo mỗi tiền học của con thôi....)
Thực lòng em cũng ko muốn tọc mạch vào ví của chồng nhưng hôm ấy em chỉ muốn biết tài chính của chồng như nào để em quyết định có nhờ chồng trợ giúp kinh tế hay ko.Giở ví chồng ra em suýt ngã ngửa vì 3 cái Bcs chềnh ềnh trong ví chồng( hàng năm nay nhà e k xài) mà trc đây anh ấy cũng chả bjo đút của ấy vào ví
Em run thực sự,chỉ sợ những thứ mình lo sợ nó là sự thực thì k biết mình phải sống ntn.Lật đật vào đt của chồng để xem có j nghi vấn ko thì khi vào zalo và vào file ảnh em lại đau tim tập 2 cm ạ,nhìn họ chat sex với nhau ngay cạnh em,khi đó mới 11h đêm,em đau,sốc
Em cũng có đánh tiếng cho chồng em biết về những thứ em đã biết,chồng em cũng ra chiều muốn sửa đổi,trc mặt e. xóa nick zalo này nọ,rồi tỏ ra tc với vợ hơn....
Nhưng đàn bà mình luôn có giác quan thứ 6 phải ko CM?đã 5 đêm rồi em k thể chợp mắt yên lành.Em nghĩ mãi lại thêm chuyện vc em cm ạ,tự dưng buổi sáng chồng em thích lên kêu em đi đưa con đi học rồi em về,chồng đợi ssẵn,kêu chỉ có 15p thôi,rồi .....
khi ấy em đau lòng muốn chết,cảm giác chồng mình đang đối với mình như đối với Cave ý các mẹ ạ.Em đã ko dễ để quan hệ,đạt đỉnh khó,trc kia chồng biết nên bjo cũng phải kích thích cho em đủ lâu em mới nhập cuộc đc,nhưng bây giờ toàn bắt em phải làm mấy động tác kiểu như trong phim sex,ko hề quan tâm cảm giác của em,lắm lúc còn dúi đầu em xuống bộ hạ của chồng ép em phải kích thích,em đau lắm.
Đêm qua cũng vậy,cứ bắt em kích thích kiểu đó,em hỏi chồng ơi thế hai vc nằm với nhau ko thể âu yếm theo cách khác đc à,sao lần nào cũng phải như này,em mệt mỏi quá.
Chồng phán ngay cho câu:không thích thì đi ngủ,vậy là anh ấy đi ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì
Em cũng đề cập vấn đề cs vợ chồng em cần chồng chung tay gánh vác,và cái kết em nhận lại thì đau hơn cả lúc chưa nói ra.Chồng phán ngay cho câu ko ăn vạ đc tiền chồng thì giả vờ khóc à....
Đau và nhục lắm
Đã bao lần em nghĩ hay chết quách đi cho xong,sống khổ sống nhục thế này....
Rồi quay ra nhìn con nhỏ dại,lại ko nỡ....
Hôm nay em tự dưng chột dạ,kiểm tra sự tồn tại của cái zalo chồng em tuyên bố đã xóa và kết cục nó lại đang onl cm ạ .Em đau khổ với bế tắc quá.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1 gia đình k hạnh phúc liệu...